Trực thăng Ukraina thành công hoạt động tầm thấp, bộc lộ nhược điểm chết người của quân đội Nga

Ngày 31/3, các lực lượng dân quân Donetsk cho biết đã bắn rơi 2 máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraine, đang sơ tán các thành viên của trung đoàn Azov khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol.

Theo thông tin ban đầu, chiếc trực thăng đầu tiên bị bắn rơi gần khu định cư Rybatskoye. Phi hành đoàn và hành khách thiệt mạng.

Chiếc trực thăng là Mi-8MSB, số đuôi 864, thuộc Lữ đoàn Không quân số 18 Poltava.

Chiếc trực thăng thứ hai được cho là đã bốc khói nhưng vẫn tiếp tục bay và bị rơi ở khu vực biển. Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra tuyên bố về sự kiện này.

Trong đó, một máy bay trực thăng bị bắn rơi bằng MANPAD Singer chiến lợi phẩm của dân quân Donetsk.

Lực lượng dân quân Donets bắt giữ 3 tù binh sống sót từ phi hành đoàn và hành khách của chiếc trực thăng bị bắn cháy. 2 tù binh bị thẩm vấn trong các video trực tuyến.

Đó là Thượng tá của Tổng cục Tình báo Ukraine với mật danh "Belmak". Sĩ quan này đã nhiều lần tham gia vào chiến dịch quân sự của Kyiv tại Donbass trong những năm trước đó, đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên tác chiến đổ bộ đường không.

Trong sự cố ngày 31/3, sĩ quan này sử dụng súng máy lắp trên trực thăng, thực hiện nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực.

Thẩm vấn sĩ quan quân đội Ukraina sau khi trực thăng bị bắn rơi ở Mariupol

Một tay súng của trung đoàn Azov, Dmitry Lobinsky với mật danh "Odessit". Tay súng này bị thương ở Mariupol và là một trong số các chỉ huy chiến trường mà trực thăng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ.

Thẩm vấn quân nhân trung đoàn Azov sau khi trực thăng bị bắn rơi ở Mariupol

Cả hai khẳng định, phi đội trực thăng được giao nhiệm vụ sơ tán các thành viên, bao gồm cả những người bị thương thuộc lực lượng quân đội Ukraina.

5 giờ sáng giờ địa phương, phi đội trực thăng cất cánh từ khu vực cảng Mariupol. Sau đó, theo “Belmak”, chiếc trực thăng bị bắn rơi gần khu định cư Chervone do trúng 2 tên lửa MANPAD.

Sĩ quan này cho biết, mỗi máy bay trực thăng có khoảng 14-15 người trên khoang, bao gồm cả phi hành đoàn.

“Odessit” nói rằng anh ta thấy 4 trực thăng tham gia cuộc giải cứu, “Belmak” nói rằng có 5 trực thăng (4 Mi-8 và 1 Mi-24). “Belmak” nói thêm, phi đội trực thăng đã di chuyển đến Mariupol từ sân bay Dnipro. Các máy bay trực thăng cũng chuyển hàng hóa tiếp vận, lương thực, vũ khí và đạn dược cho lực lượng quân đội Ukraina bị bao vây ở Mariupol.

Lời khai của “Belmak” cho thấy, đây không phải là lần đầu tiên quân đội Ukraina sử dụng trực thăng để chuyển hàng tiếp vận cho lực lượng quân đội Ukraina ở Mariupol và sơ tán quân nhân khỏi khu vực.

Nếu lời khai của các tù binh là đúng, thì những chiếc trực thăng còn lại đã đào thoát thành công. Điều này đặt ra một vấn đề lớn, lực lượng phòng không của quân đội Nga trong chiến dịch giành quyền kiểm soát Mariupol đã hoàn toàn mất cảnh giác, không phát hiện được một phi đội trực thăng lớn có thể xâm nhập chiến tuyến.

Từ lời khai của 2 tù binh, có thể khẳng định có chính xác 4 hoặc 5 chiếc trực thăng và có lẽ chiếc trực thăng tấn công Mi-24 đã tham chiến che chắn tuyến đường hành quân của phi đội Mi-8.

Hai quân nhân Ukraina (AFU) bị thương nặng nhưng sống sót từ chiếc trực thăng bị bắn rơi khai báo giống hệt nhau về chi tiết. Điều đó khẳng định tính khả thi của một phi đội trực thăng lớn, thành công hạ cánh trong thành phố Mariupol.

Một câu hỏi khác được đặt ra, chiếc trực thăng bị bắn hạ bởi tổ hợp tên lửa phòng không Stinger (MANPAD) chiến lợi phẩm. Tại sao các đơn vị dân quân và quân đội Nga ở Mariupol lại không sử dụng vũ khí phòng không cơ động tiêu chuẩn của Nga?

Điều đó có thể giải thích, việc sử dụng Stinger có thể là tình huống ngẫu nhiên của một tổ phòng không dân quân Donetsk, vậy các đơn vị phòng không chính quy quân đội Nga ở đâu? Tại sao không gian phía trên Mariupol không được kiểm soát bởi các hệ thống phòng không Buk hay Pantsir? Điều này chỉ có thể giải thích, phòng không chiến trường quân đội Nga hoàn toàn mất cảnh giác.

Một tình huống khác đã chứng minh sự mất cảnh giác của lực lượng phòng không tầm thấp của Nga trong cuộc chiến ở Ukraina.

Rạng sáng ngày 1/4, một đội trực thăng Ukraine gồm 2 chiếc trực thăng Mi-24 đã đánh trúng một kho dầu lớn ở thành phố biên giới Belgorod, Liên bang Nga.

Trực thăng Mi-24 Ukraina thành công tấn công kho dầu trên lãnh thổ Nga 

Theo thống đốc khu vực Belgorod, vụ hỏa hoạn tại kho dầu Belgorod là hậu quả cuộc không kích từ 2 trực thăng tấn công Lực lượng vũ trang Ukraine, xâm nhập lãnh thổ Nga ở độ cao thấp.

Theo thông tin sơ bộ, 2 nhân viên dân sự kho dầu bị thương được sơ cứu, không nguy hiểm đến tính mạng.

Thành phố đã điều chuyển tất cả các nguồn lực có sẵn để chữa cháy. Bộ Khẩn cấp đang kiềm chế đám cháy. Dân số không gặp nguy hiểm” - Thống đốc Vùng Belgorod cho biết.

Người dân các phố Pochtovaya, Makarenko và Konstantin Zaslonov gần kho dầu di tản tạm trú tại Belgorod Arena. Đến 12h giờ địa phương, đám cháy gần như được dập tắt hoàn toàn.

Những sai lầm và tổn thất này cho thấy, các lực lượng vũ trang Nga chưa hoàn toàn hiểu rõ được bản chất của cuộc chiến tranh du kích dù đã có kinh nghiệm xương máu trong 2 cuộc chiến tranh vùng Bắc Kavkaz và chiến trường Syria.

Sự mất cảnh giác đã gây tổn thất không đáng có cho quân đội Nga ở chiến trường Syria, và hiện đang tiếp tục gây tổn thất cho chiến dịch đặc biệt ở Ukraina.

Trong mọi tình huống, rõ ràng lực lượng phòng không tầm thấp của quân đội Nga đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top