Mối tình làm nên nhạc sĩ Phú Quang

Nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ, từng có thời gian, ông phải dành hết tâm trí vào âm nhạc để vơi đi nỗi đau tình yêu. Nhưng có thể cũng nhờ mối tình ấy, mà mới làm nên nhạc sĩ Phú Quang sau này.

13 ca khúc dành tặng một người phụ nữ

Phú Quang là một nhạc sĩ tài hoa, có nhiều ca khúc da diết, khắc khoải về tình yêu. Và đằng sau những ca khúc ấy, có câu chuyện tình yêu của chính ông với những nỗi đau. Nhưng cũng nhờ nỗi đau ấy, theo chia sẻ của ông, đã làm nên một nhạc sĩ Phú Quang sau này.

nhac-si-phu-quang(1).jpg
Nhạc sĩ Phú Quang.

Nhạc sĩ Phú Quang sinh ra ở Phú Thọ. Năm 1954, ông theo bố mẹ về Hà Nội. Năm 1985, gia đình ông vào Nam. Ngay khi bước chân vào Sài Gòn, ông đã có mối tình với một cô hoa khôi trường Nguyễn Bá Tòng.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Phú Quang, cô gái đó rất đẹp, đẹp từ hình thức đến tâm hồn. Có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cuối cùng ông lại được chọn.

Ban đầu, tình yêu của nhạc sĩ Phú Quang với người con gái ấy bị gia đình ngăn cấm do ông là người Bắc còn cô ấy là người Nam. Nhưng với bản chất hiền lành, tử tế, ông đã chinh phục được gia đình người yêu.

Rất tiếc, sau đó, gia đình cô ấy sang Mỹ định cư, có ý định đón ông đi cùng nhưng ông không thể rời xa Việt Nam được. Cuối cùng hai người đành chấp nhận phải chia tay nhau trong sự luyến tiếc khôn cùng.

“Tôi nhớ hôm chia tay, hai đứa đưa nhau vào nhà thờ, cô ấy nói: “Trên đời này em chỉ có anh và Chúa trời nếu anh không đi được thì em xin gửi lại mình cho Chúa”.

Cô ấy rời Việt Nam, đó là thời khắc tôi cảm thấy trống trải, cô đơn vô cùng. Tôi đã dành hết tâm trí của mình vào trong âm nhạc như vơi đi nỗi đau này. Và cứ thế, tôi viết tất cả 13 ca khúc “13 chuyện bình thường” tặng cô đến khi cô ấy lấy chồng mới thôi”, nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ.

Ca khúc đâu phải bởi mùa thu do ca sĩ Mỹ Linh trình bày. Video: Youtube 

Trong 13 ca khúc đó, thì Chuyện bình thường thứ 3 chính là ca khúc “Đâu phải bởi mùa thu”, ông phổ thơ Giáng Vân được nhiều người biết đến.

"Em yêu anh như yêu cuộc đời cực nhọc
Có tuổi thơ em buồn bã dịu dàng
Sáng lung linh vầng ánh sáng thiên thần
Niềm hạnh phúc muôn đời có thật

Xin đừng trách em nhiều
Cũng xin đừng day dứt
Cây lá có rơi nhiều xin đừng hỏi mùa thu
Lặng nghe anh
Yên tĩnh - lời ru"...

Những câu thơ này khi vào nhạc Phú Quang đã thành lời hát: "Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng, thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt, lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu", đã mang tâm sự của chính ông về mối tình lỡ dở của mình.

Người con gái đó cũng dành cho nhạc sĩ Phú Quang tình cảm sâu nặng. Đến lúc lấy chồng, cô ấy đã xin phép chồng đeo thêm chiếc nhẫn của ông tặng ngày chia tay.

“Đó là mối tình rất đỗi đẹp đẽ và mộng mơ trong cuộc đời tôi. Nhiều khi tôi nghĩ nếu không có mối tình đó, có lẽ sẽ không làm nên một nhạc sĩ Phú Quang như bây giờ”, ông nói.

Muốn viết về tình yêu phải sống trong tình yêu

Ngoài mối tình lỡ dở với người con gái ông gặp ở Sài Gòn, nhạc sĩ Phú Quang cũng còn nặng lòng với một mối tình khi ông còn rất trẻ.

Tại Đêm nhạc Những nẻo đường anh đã đi qua, ông tâm sự, ca khúc Tự khúc mưa ông viết dành tặng cho người bạn gái cũ của mối tình ấy. Và dù vợ đang ngồi trong khán đài nhưng ông đã thành thật chia sẻ về nhân vật trong bài hát.

Nhạc sĩ Phú Quang xúc động hát tặng người yêu xưa.

Người bạn gái trong mối tình này đã không còn nữa. Sau khi đi chiến trường, cô trở về bị di chứng chiến tranh, mắc bệnh ung thư và ra đi mãi mãi. Trong khi hát, Phú Quang có lúc đã nghẹn ngào, cố nén những giọt nước mắt.

Có nhiều người hỏi ông, với một người đàn ông tài hoa, lịch thiệp, nhẹ nhàng như ông, vậy có phải ông được rất nhiều phụ nữ yêu mến và liệu ông có phải người đa tình hay không, nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ, yêu là quyền của họ, từ chối hay đón nhận là ở mình.

Nhưng để từ chối một người phụ nữ thông minh mà lại chân thành thì thật khó. Ông đã gặp một số người như thế và chọn cách im lặng thôi. Ông thích sự kín đáo, lặng lẽ, bởi đây là câu chuyện riêng. Chuyện riêng tư thì nên kín lặng.

“Sao tình yêu còn dâng trong mắt em/ cho tôi biết một thời trai trẻ” là thế đấy. Phải yêu mới làm âm nhạc hay, viết về tình yêu thì mình cũng phải sống trong tình yêu”, nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ.

Theo nhạc sĩ Phú Quang, con người giống nhau ở chỗ, khi tình yêu cất lời thì sự dịu dàng, tin yêu và hy vọng tìm đến. Âm nhạc của ông được yêu mến cũng bởi tình yêu sâu thẳm có ở trong đó, nó phảng phất trong hơi thở, trong đời sống, trong tất cả những rung cảm mà ai chạm vào, cũng thấy tựa như mình đang ở đó, có mình trong đó.

nhac-si-phu-quang-2.jpg

Với một người chuyên viết tình ca buồn như Phú Quang, ông hợp với những thức uống có vị cay, đắng và chát. Đôi khi vị cay của rượu, vị đắng của cà phê và vị chát của trà lại an ủi cho trái tim đa cảm của người nghệ sĩ. Nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ, đời sống của ông nỗi buồn nhiều hơn. “Nỗi buồn thường liên quan đến tình yêu, tất nhiên rồi. Đôi khi người ta cố gắng bấu víu vào tình yêu và luôn thất vọng. Tôi uống cà phê vì vị đắng của nó an ủi được lòng tôi. Để thấy hóa ra đời sống này đắng cay mới là chính, đắng mới là đời", ông tâm sự.

Theo Đời sống
Người thiết kế Nhà hát Opera Hà Nội là ai?

Người thiết kế Nhà hát Opera Hà Nội là ai?

‏"Vẻ đẹp có thể thay đổi thế giới" là điều kiến trúc sư đại tài người Italy, Renzo Piano tâm niệm trong gần 60 năm sự nghiệp của mình. Nhưng với Renzo Piano, đó không đơn thuần là vẻ đẹp cảm nhận bằng thị giác, đó còn là vẻ đẹp của tâm hồn, nhân cách và những giá trị văn hoá trường tồn của nhân loại.
‏Sân khấu thiết kế 5 vòng tròn ấn tượng và hoành tráng từ đạo diễn gạo cội Phạm Hoàng Nam.

Sun Group mang Đại nhạc hội Take me to the Sun đến Đà Nẵng tối 9/7

‏Tiếp nối chuỗi Lễ hội Carnival đường phố Sun Fest sôi động vẫn đang diễn ra mỗi tối thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần đến 24/7/2022, Đại nhạc hội Take me to the Sun do Tập đoàn Sun Group đồng hành cùng TP Đà Nẵng tổ chức sẽ đem tới cho Đà Nẵng một đêm bùng cháy với âm nhạc và pháo hoa rực rỡ.
back to top