Mẹ đưa sổ đỏ, con mới thương

Chồng tôi đã mất, hiện tôi sống một mình. Tôi có 5 đứa con, các con đều đã được tôi chia đất, cho tiền của hồi môn. Chỉ còn mảnh đất hiện tại tôi đang ở là chưa chia cho con nào.

Tôi luôn nói rằng, nhà đất này sau sẽ giao cho con trưởng để làm nơi cúng giỗ. Thế nhưng con trai trưởng tôi nhiều lần giục tôi phải giao sổ đỏ, chuyển nhượng giấy tờ nhà đất cho cháu. Cháu sợ, các anh chị em sẽ tranh giành mất. Tôi không đồng tình thì cháu giận dỗi.

Tôi ốm cháu không quan tâm. Ngày giỗ chạp cũng không thèm tới. Nhà tôi xuống cấp, hư hỏng, cháu cũng mặc kệ không thèm sửa sang (tôi đã chia tiền hết cho các con mất rồi)… Cháu nói, chỉ khi có sổ trong tay cháu mới thay đổi. Tôi rất buồn, không biết có nên chuyển nhượng đất cho con không. Vì đằng nào, tôi cũng cho cháu.

Nguyễn Thị Ngà (Đại Mỗ, Hà Nội)

Bác Ngà kính mến, cách cư xử của con trai bác đối với mẹ cho thấy anh ấy chỉ coi trọng vật chất, của cải, đồng tiền. Còn chữ hiếu, tình cảm mẹ con là không hề có. Vấn đề ở đây, không phải là chuyện bác có nên chuyển nhượng nhà đất vì đằng nào cũng cho anh ấy hay không, mà bác làm thế để làm gì?

Nếu là để đổi lấy tình cảm của con trai, thì liệu có đổi được không, khi tình cảm là thứ không phải có thể bán – mua, đổi chác, đặc biệt là lòng hiếu thảo? Hiện tại, bác đã không còn tiền, chỉ còn mảnh đất này “phòng thân”, vậy khi cho nốt vật “phòng thân” cuối cùng này đi rồi, các con tệ bạc, thì bác biết dựa vào đâu?

Cho nên, hãy tỉnh táo bác ạ. Sống một mình, nhưng có của cải, vẫn hơn sống một mình, mà trắng tay. Đúng không bác? Kính chúc bác sức khỏe!

Tri Giao

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top