Bé gái bị đinh ghim vào đầu rất khỏe mạnh, hoạt bát khi ở với bà nội

Theo bà nội cháu bé bị đinh ghim vào đầu, khi sống với ông bà nội, cháu bé rất khỏe mạnh, hoạt bát.

Vụ việc bé gái Đ.N.A (3 tuổi, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) vẫn đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng nguy kịch với 9 đinh ghim trong hộp sọ khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.

dinh-ghim-vao-dau.jpeg
Theo bà nội cháu bé bị đinh ghim vào đầu, cháu bé rất khỏe mạnh, hoạt bát trong thời gian sống cùng ông bà nội.

Bà Đỗ Thị Lợi (SN 1958, bà nội cháu A.) cho biết, từ lúc nhận hung tin về cháu gái đêm nào bà cũng khóc, không ngủ được. Hình ảnh đứa cháu bé bỏng mới 3 tuổi phải chịu đau đớn cứ hiện ra trong tâm trí bà.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình bé, bà Lợi cho biết, bé A. là con gái út của anh Đỗ Văn Chung (con trai bà Lợi) và chị Nguyễn Thị Luyến. Vào tháng 6 năm ngoái, anh Chung và chị Luyến ly hôn, 3 cháu sống cùng ông bà.

ba-noi-be.jpg
Bà nội cháu bé. Ảnh: VTC.

Một tháng sau, người mẹ đến đón cháu A. Mặc dù gia đình không đồng ý, nhưng chị Luyến vẫn dứt khoát ôm con đi.

"Tôi giữ và ôm cháu trong sự bất lực, tuyệt vọng. Sau đó, không ai biết tung tích của 2 mẹ con cháu ở đâu suốt một thời gian dài", bà Lợi nói.

Bà Lợi đau xót khi giờ cháu phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Khi ở với ông bà nội, A. là đứa trẻ khỏe mạnh, vui vẻ, hoạt bát. Vậy mà từ khi sống với mẹ, cháu đã nhiều lần phải nhập viện, và giờ là thập tử nhất sinh như vậy.

ong-noi-chau-be.pg.jpg
Ông Đỗ Hữu Chức, ông nội của bé gái.

Ông Đỗ Hữu Chức, ông nội của bé gái cho biết, ngay sau khi được người nhà báo tin về đứa cháu bé bỏng đang hôn mê tại bệnh viện, ông đã gọi điện đến Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) xin được trợ giúp.

Liên quan đến vụ việc, tối 19/1, Chỉ huy Công an huyện Thạch Thất cho biết, đơn vị này đã bàn giao người tình của mẹ bé - đối tượng Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, Hà Nội đã tiếp nhận bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Cháu bé được mẹ là chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất).

Sau đó, khi chụp phim, làm chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện 9 vật giống đinh trong sọ não bé gái, nên đã chuyển tuyến cho bệnh nhi lên Bệnh viện Xanh Pôn. Đồng thời,  báo Công an huyện Thạch Thất do thấy có dấu hiệu bất thường.

Theo báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, cách đây khoảng 1 tháng, cháu bé từng vào viện điều trị do nuốt phải dị vật là đinh vít vào đường tiêu hóa. Cách đây 3 tháng, bé từng bị ngộ độc thuốc trừ sâu, phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tác giả trích dẫn

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top