Dân mạng “chê đứng chê ngồi” màn bikini bán kết Miss Universe 2021

Miss Universe 2021vừa trải qua vòng thi bán kết với phần thi bikini khiến khán giả phản ứng thậm tệ, thậm chí đưa ra nhiều vấn đề đáng nói về khâu tổ chức bán kết.
kim-duyen-12.jpg

Ngày 11/12 đã chính thức diễn ra đêm Bán kết của Miss Universe 2021, khác với mọi năm Bán kết Miss Universe 2021 gồm 3 phần: Trình diễn bikini, trang phục dạ hội và trang phục dân tộc.

Trong đó, đại diện Việt Nam - Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - có 2 phần trình diễn khá ấn tượng. Tuy nhiên, ngay khi bán kết khép lại, nhiều ý kiến tranh cãi đã nổ ra liên quan đến khâu tổ chức.

kim-duyen-10.jpg

Mặc dù sân khấu và ánh sáng hoành tráng, song bán kết Miss Universe 2021 lại nhận về nhiều điểm trừ từ âm thanh, trang phục, màn câu giờ cho đến phần chào sân của thí sinh.

Theo livestream BTC cài đặt sẵn, bán kết sẽ diễn ra vào 23h45 ngày 10/12 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, khán giả phải chờ mòn mỏi 45 phút thì buổi thi mới chính thức diễn ra. Đây được xem là điểm trừ cho khâu tổ chức, đặc biệt là một sân chơi sắc đẹp lớn như Hoa hậu Hoàn vũ.

bikini.jpeg

Opening (chào sân) được xem là "đặc sản" của Miss Universe, được khán giả trông chờ nhất nhì tại bán kết mỗi năm. Tưởng chừng sẽ mang lại những màn hô tên, quốc gia ấn tượng, màn chào sân năm nay lại khiến nhiều người thất vọng. Khác với mọi năm, nhiều thí sinh năm nay hô "thiếu lửa", không có sự hùng hồn. Ngoài ra, góc quay cũng như âm thanh khá nhạt nhòa cũng khiến màn chào sân trở nên thiếu hấp dẫn.

Âm thanh tại bán kết Miss Universe 2021 được cho là điểm trừ lớn nhất đêm thi. Âm thanh không chỉ gây "buồn ngủ", mà còn khiến khá giả "ức chế" khi sắp xếp lẫn lộn, không phù hợp trong từng phần thi.

kim.jpg

Nếu như tại phần chào sân, âm thanh chưa đủ sôi động thì phần nhạc diễn bikini được cho là quá "hiền", không khơi được sự hứng khởi cho khán giả. Ngược lại, âm thanh phần dạ hội lại có phần sôi động, trong khi không khí dạ hội cần đến sự nhẹ nhàng, sang trọng.

Nhưng so với những bộ cánh dạ hội lộng lẫy hay những bộ trang phục dân tộc cầu kỳ, thì những bộ bikini trình diễn năm nay lại khiến công chúng "tụt mood" toàn tập. Không sai khi nói rằng, thiết kế bikini của năm nay xấu nhất lịch sử Miss Universe.

Từ kiểu dáng swimsuit đến chiếc áo choàng đi kèm, nhìn đều mờ nhạt đơn điệu, thậm chí còn dìm dáng các người đẹp khi trình diễn. Đến nỗi còn có người đẹp vắt luôn áo lên tay, chẳng buồn tạo dáng gì với chiếc áo choàng này. Một thí sinh khác, ngay từ khi bước ra đã "vo gọn" chiếc áo lại... có vẻ như chiếc áo choàng gây vướng víu cho màn trình diễn của cô.

kim-duyen-12.jpg

Ngay từ những thí sinh đầu tiên bước ra trong bộ bikini, ai cũng phải "chán nản" trước chiếc áo choàng ngắn ngủn, "vô duyên" này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vẫn có một vài thí sinh làm chủ sân khấu, dù chiếc áo có "tụt mood" thế nào vẫn có màn trình diễn uyển chuyển, nóng bỏng, như Kim Duyên của chúng ta chẳng hạn.

Kim Duyên không mặc hẳn áo lên vai mà khoác hờ hững, cách này không chỉ giúp chiếc áo dài hơn mà còn tạo cảm giác bay bổng, mềm mại và gợi cảm cho màn trình diễn của cô. Chưa kể cú xoay người uyển chuyển, tung cánh dứt khoát của Kim Duyên tạo hiệu ứng sân khấu rất cao.

Mỗi năm Miss Universe đều có sự thay đổi, những bộ trang phục dạ hội hay trang phục dân tộc là do các thí sinh chuẩn bị từ trước nhưng riêng màn chào sân và bikini là mặc định mặc đồ của ban tổ chức.

Theo Đời sống
Người thiết kế Nhà hát Opera Hà Nội là ai?

Người thiết kế Nhà hát Opera Hà Nội là ai?

‏"Vẻ đẹp có thể thay đổi thế giới" là điều kiến trúc sư đại tài người Italy, Renzo Piano tâm niệm trong gần 60 năm sự nghiệp của mình. Nhưng với Renzo Piano, đó không đơn thuần là vẻ đẹp cảm nhận bằng thị giác, đó còn là vẻ đẹp của tâm hồn, nhân cách và những giá trị văn hoá trường tồn của nhân loại.
back to top