Thưởng ngoạn dòng thác được mệnh danh "nàng thơ" giữa núi rừng Tây Nguyên

Là một trong những thác nước đẹp nhất của Tây Nguyên, mệnh danh là “nàng tiên của rừng thiêng”, thác K50 nằm nơi đầu nguồn sông Côn, ở phần giáp ranh giữa Gia Lai và Bình Định, thuộc huyện Kbang (Gia Lai), cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 80km.
Thác K50 có độ cao khoảng 54 m, tùy theo mùa, thác có độ rộng từ 20m đến 100m. Từ trong lòng núi, thác nước chảy xiết, mạnh xuống con suối dài. Ảnh Toong

Thác K50 có độ cao khoảng 54 m, tùy theo mùa, thác có độ rộng từ 20m đến 100m. Từ trong lòng núi, thác nước chảy xiết, mạnh xuống con suối dài. Ảnh Toong

Nằm ẩn mình ở nơi rừng thiêng nên có lẽ vì thế, dòng vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, chưa có sự tác động của bàn tay con người. Với lượng nước nhiều, dòng thác chảy theo chiều thẳng đứng tạo sương mù.

Nằm ẩn mình ở nơi rừng thiêng nên có lẽ vì thế, dòng vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, chưa có sự tác động của bàn tay con người. Với lượng nước nhiều, dòng thác chảy theo chiều thẳng đứng tạo sương mù.

Nhìn từ xa, thác nước chảy từ trên lòng núi xuống suối tung bọt trắng xóa như dải lụa khổng lồ mềm mại, vắt ngang khu rừng. Phía dưới thác là hang Én có thể "che nắng, che mưa" với sức chứa lên tới hàng trăm người. Ảnh Anchoi

Nhìn từ xa, thác nước chảy từ trên lòng núi xuống suối tung bọt trắng xóa như dải lụa khổng lồ mềm mại, vắt ngang khu rừng. Phía dưới thác là hang Én có thể "che nắng, che mưa" với sức chứa lên tới hàng trăm người. Ảnh Anchoi

Hơi nước tỏa ra từ dòng thác tung bọt trắng xóa. Khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống những lớp bọt nước ấy sẽ tạo hiệu ứng cầu vồng đẹp mắt như một bức tranh thiên nhiên kỳ ảo, làm say đắm lòng người. Ảnh Internet

Hơi nước tỏa ra từ dòng thác tung bọt trắng xóa. Khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống những lớp bọt nước ấy sẽ tạo hiệu ứng cầu vồng đẹp mắt như một bức tranh thiên nhiên kỳ ảo, làm say đắm lòng người. Ảnh Internet

Thời điểm đẹp nhất trong năm để chinh phục thác K50 là từ tháng 1 đến tháng 6 hàng năm bởi thời tiết nắng ấm, khô ráo, ít mưa lại không quá khô hanh. Ảnh Internet

Thời điểm đẹp nhất trong năm để chinh phục thác K50 là từ tháng 1 đến tháng 6 hàng năm bởi thời tiết nắng ấm, khô ráo, ít mưa lại không quá khô hanh. Ảnh Internet

Thác K50 tựa như một dải lụa bạc, lấp lánh và lung linh giữa chốn núi rừng. Cả không gian kỳ vĩ nên thơ và huyền ảo biết nhường nào, dường như tất cả những vẻ tinh túy của đất trời, của thiên nhiên đều hội tụ ở chốn này. Vừa nguyên sơ vừa trong lành mà lại còn đẹp mê hồn ngất ngây, nơi đây như chốn thiên đường giữa trần thế. Ảnh Anh Chiêm

Thác K50 tựa như một dải lụa bạc, lấp lánh và lung linh giữa chốn núi rừng. Cả không gian kỳ vĩ nên thơ và huyền ảo biết nhường nào, dường như tất cả những vẻ tinh túy của đất trời, của thiên nhiên đều hội tụ ở chốn này.

Vừa nguyên sơ vừa trong lành mà lại còn đẹp mê hồn ngất ngây, nơi đây như chốn thiên đường giữa trần thế. Ảnh Anh Chiêm

Theo Đời sống
Khám phá đảo ngọc Lý Sơn

Khám phá đảo ngọc Lý Sơn

Không chỉ nổi tiếng về tỏi, đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) còn trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch miền Trung bởi vẻ đẹp trong vắt và hoang sơ, với danh xưng “thiên đường xanh xứ Quảng”
back to top