Cung điện Schönbrunn là một trong những biểu tượng kiến trúc nổi tiếng nhất của Áo và cũng là một Di sản thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1996. Với mặt tiền vàng nhạt đặc trưng, những khu vườn đối xứng hoàn hảo và lịch sử gắn liền với triều đại Habsburg quyền lực, Schönbrunn giống như hiện thân của châu Âu hoàng gia cổ điển.
Ảnh: visitaustria.
Tên “Schönbrunn” trong tiếng Đức có nghĩa là “suối nước đẹp”. Ban đầu nơi đây chỉ là khu săn bắn của hoàng gia, nhưng đến thế kỷ 17, cung điện được mở rộng thành một quần thể xa hoa theo phong cách Baroque. Qua nhiều đời hoàng đế, Schönbrunn dần trở thành trung tâm chính trị và đời sống của đế quốc Áo-Hung.
Ảnh: airpano
Điều khiến du khách choáng ngợp đầu tiên là quy mô đồ sộ của cung điện. Schönbrunn có hơn 1.400 phòng, dù chỉ một phần nhỏ mở cửa cho công chúng. Nội thất bên trong phủ đầy vàng, pha lê, tranh sơn dầu và các chi tiết Rococo cầu kỳ. Những đại sảnh nơi từng diễn ra dạ tiệc hoàng gia khiến người ta có cảm giác như đang bước vào phim lịch sử châu Âu.
Một trong những nhân vật gắn bó sâu sắc nhất với Schönbrunn là nữ hoàng Maria Theresa, người đã biến nơi đây thành biểu tượng quyền lực của nhà Habsburg. Sau này, cung điện cũng là nơi hoàng đế trẻ Franz Joseph I sống gần như suốt cuộc đời. Ngay cả Napoleon Bonaparte cũng từng ở đây trong thời kỳ chiến tranh với Áo.
Ảnh: austria.sk
Không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc, khu vườn của Schönbrunn cũng được coi là “kiệt tác ngoài trời”. Những hàng cây cắt tỉa chính xác, mê cung cây xanh, đài phun nước thần thoại và các lối đi trải dài tạo nên cảm giác hoàn hảo gần như phi thực tế. Trên đồi phía sau cung điện là Gloriette — công trình dạng khải hoàn môn nhìn xuống toàn cảnh Vienna tuyệt đẹp.
Một điều thú vị khác là Schönbrunn còn sở hữu sở thú lâu đời nhất thế giới vẫn hoạt động liên tục. Tiergarten Schönbrunn được thành lập từ năm 1752 và hiện vẫn là một trong những sở thú nổi tiếng nhất châu Âu.
Ngày nay, Schönbrunn vừa mang vẻ đẹp cổ điển vừa có chút hoài niệm về thời đại đế quốc đã biến mất. Đi dạo giữa khu vườn của cung điện vào buổi chiều mùa thu hay nghe nhạc Mozart vang lên trong đại sảnh cung điện, nhiều người có cảm giác như thời gian ở Vienna đã chậm lại hàng thế kỷ.