Trận Mèo Lửa xảy ra trong cuộc chiến giữa chúa Trịnh Sâm với Lê Duy Mật, con thứ 11 của Lê Dụ Tông. Vào năm 1769, nhà Trịnh huy động lực lượng lớn để quyết một phen sống mái với Lê Duy Mật...
Xảy ra năm 1770, trận "Mèo Lửa" là sự kiện có một không hai liên quan đến loài mèo trong lịch sử Việt Nam cũng như thế giới.
Sự kiện này xảy ra trong cuộc chiến giữa chúa Trịnh Sâm với Lê Duy Mật, con thứ 11 của Lê Dụ Tông. Vào năm 1769, nhà Trịnh huy động lực lượng lớn để quyết một phen sống mái với Lê Duy Mật.
Sau nhiều trận ác liệt, quân Trịnh đã tiến được vào khu căn cứ Trình Quang ở phủ Trấn Ninh (nay thuộc Nghệ An). Tại đây, họ Trịnh gặp phải hệ thống phòng thủ kiên cố rất khó phá vỡ của đối thủ.
Thấy quân lính rất khó khăn khi đánh phá, một viên tiểu tướng của quân Trịnh tên là Phạm Sinh có sáng kiến dùng mèo làm kế hoả công.
Theo kế này, quân Trịnh nhanh chóng đi thu bắt ở các làng bản quanh vùng được hàng trăm con mèo, dùng dầu thông, dầu trẩu tẩm vào rồi đốt lửa, lại đánh trống, hò reo làm mèo sợ hãi chạy về phía đồn lũy của đối phương.
Mèo chạy thục mạng vì bị đốt nóng, lại bị thúc đuổi đằng sau khiến cho cây cối bốc cháy, rào chắn, đồn lũy bằng tre bị thiêu rụi.
Nhờ nội công ngoại kích, quân Trịnh thắng lớn, Lê Duy Mật thế cùng, dẫn vợ con và thuộc hạ tin cẩn là Quận Đài, Quận Hào, Quận Nhậm, Quận Uyên, Quận Vĩnh và Quận Thìn phóng hỏa tự thiêu...
Với những công lao to lớn trong trận Mèo Lửa, Phạm Sinh được phong phong làm Phấn dũng tướng quân, tước Quận Công. Vì vậy dân gian gọi ông với biệt danh là “Quận Mèo”...
Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.
Dự án của FLC tiếp tục bị UBND tỉnh Thanh Hoá kiểm tra, rà soát về việc được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ hoặc có dấu hiệu vi phạm cần xử lý.
Người vi phạm không chỉ dừng ở việc hủy kết quả trúng đấu giá như trước đây, mà còn áp dụng thêm chế tài “cấm cửa” tham gia các cuộc đấu giá đất tiếp theo.
Đại diện phường Thanh Liệt thông tin việc rà soát, cưỡng chế dứt điểm hàng ngàn mét vuông đất dự án Công viên Chu Văn An bị xẻ thịt làm sân thể thao, nhà xưởng.
Các xe này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đăng ký, không đăng kiểm, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn nhưng vẫn ngang nhiên lưu thông trên đường.
Sau 10 năm, Công viên Chu Văn An vẫn lỡ hẹn, nhiều diện tích bị biến thành sân thể thao tự phát, bãi xe và nơi tập kết phế thải dù là dự án sinh thái quy mô lớn.