Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Kết quả thế nào cũng vui, vì con đã cố gắng hết mình

Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm nay có tới 40% thí sinh sẽ trượt vào các trường công lập đã gây nhiều áp lực, căng thẳng cho phụ huynh và thí sinh.
1b.jpg
Hôm nay, 18/6, học sinh Hà Nội bắt đầu bước vào ngày thi THPT đầu tiên với môn Ngữ văn (thi buổi sáng) và môn tiếng Anh (thi buổi chiều).
4.jpg
Năm nay, có khoảng gần 107.000 học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi vào lớp 10. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 60% em trong số này sẽ được tuyển vào các trường THPT công lập,
3.jpg
Tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 công lập ở Hà Nội nhiều năm gần đây luôn ở mức cao đã khiến nhiều học sinh, phụ huynh cảm thấy căng thẳng, áp lực, thậm chí, nhiều người cho rằng, kỳ thi  này còn áp lực hơn cả kỳ thi tốt nghiệp THPT, lấy điểm vào đại học.
7.jpg
Phút thư giãn của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội...
8.jpg
... cùng với đó  là những ánh mắt âu lo.
12.jpg
Tại điểm thi ở Trường THCS Nam Trung Yên (Hà Nội), một thí sinh còn nấn ná chưa vào phòng thi, tranh thủ học thêm kiến thức trước giờ "G".
Người mẹ không ngừng quạt cho con, nhiều phụ huynh cho biết, họ cũng đã mất ăn mất ngủ trước kỳ thi khốc liệt này.. Không ít gia đình đã tốn rất nhiều tiền đầu tư cho con đi học thêm, để mong con vào được trường "top" công lập.
16.jpg
Nụ hôn động viên dành cho con: "Con thi tốt nhé, dù kết quả thế nào cũng vẫn vui, vì con đã cố gắng hết sức mình rồi". 
14(1).jpg
"Con ơi, chờ đã, bố đưa chai nước này". Con bước vào cổng trường, người bố như sực nhớ ra, gọi con quay lại, đưa con chai nước đã mở nút sẵn.
10(1).jpg
Một phụ huynh chia sẻ, khi vào phòng thi, con của chị đã bị chảy máu cam, mãi mới cầm máu được. Có lẽ, do thời tiết nắng nóng, và do con bị áp lực. Chị luôn động viên con trong suốt quá trình học, tuy nhiên, con vẫn rất căng thẳng trước kỳ thi khó khăn.
17.jpg
Con vào trường rồi, vẫn ngóng theo con với tâm trạng bồi hồi.
15.jpg
Con để quên giấy báo thi, lo lắng chạy ra tìm bố: "Bố vẫn còn ở đây, con cứ yên tâm".
18.jpg
Phụ huynh chờ con giữa trời nắng nóng cho đến khi tiếng trống báo giờ thi chính thức vang lên, con đã làm bài, không còn sự cố nào báo ra nữa, các bậc phụ huynh mới yên tâm rời đi. Các thí sinh hẳn sẽ ấm lòng và sẽ có thêm thật nhiều nguồn động viên khi biết rằng mỗi bước chân đi của các em, luôn có sự dõi theo của bố mẹ với sự thương yêu vô bờ bến.
Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top