Krông Pắk: Dân “kêu trời” vì xe chở đá băm nát đường dân sinh

Theo phản ánh của người dân xã Krông Búk (huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk), đoàn xe tải chở đá từ mỏ của Công ty TNHH Bình Hòa băm nát nhiều tuyến đường, khiến mặt đường chi chít ổ voi, ổ gà.

Vừa qua, Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống nhận được phản ánh của người dân sống tại khu vực đường liên thôn thuộc xã Krông Búk về tình trạng nhiều xe có dấu hiệu quá tải chạy từ mỏ đá Bình Hoà vận chuyển đá hoạt động rầm rộ suốt ngày đêm, "bức tử" đường dân sinh. Việc này khiến nhiều tuyến đường bị băm nát, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe và cuộc sống của người dân.

Xe chở đá hạng nặng băm nát đường

Có mặt tại hiện trường trong những ngày 5 - 8/7, PV ghi nhận những điều người dân phản ánh là có cơ sở. Hàng loạt xe ben chở đá tải trọng lớn (loại 3 chân, 4 chân), có dấu hiệu quá tải, nối đuôi nhau chạy rầm rập trên các đường liên thôn, xã thuộc huyện Krông Pắk.

Hàng loạt xe tải ben mang BKS: 47C - 112.77, 47P - 1528, 47C - 337.81, 47H - 030.41, 47C - 357.26, 47C - 329.11, 47C - 357.42, 81M - 0693, 47K - 9788, 47C - 337.97, 47C - 217.41… vào lấy đá tại mỏ đá thôn Ea Kung, xã Krông Búk của Công ty TNHH Bình Hòa. Sau khi lấy đầy hàng, đoàn xe ì ạch ra khỏi mỏ đá, toả đi khắp tuyến đường liên thôn, xã.

Sau khi "ăn" đầy đá, những chiếc xe này ì ạch rời khỏi mỏ, tỏa đi khắp các tuyến đường liên thôn, xã để tiêu thụ.

Sau khi "ăn" đầy đá, những chiếc xe này ì ạch rời khỏi mỏ, tỏa đi khắp các tuyến đường liên thôn, xã để tiêu thụ.

Các xe chở đá có dấu hiệu quá tải, vượt thành thùng. Một số xe che chắn sơ sài làm đá vung vãi khắp đường, gây nguy hiểm, bụi bặm. Xe đi đến đâu, bụi mù trời đến đó. Người dân đi xe máy phải dừng lại vì không nhìn thấy đường, đợi hết bụi mới tiếp tục lưu thông. Chưa kể, các xe này chạy với tốc độ cao, chiếm hết lòng đường khiến phương tiện tham gia giao thông bị hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Đây cũng là tuyến đường học sinh đến trường nên việc xe ra vào mỏ đá với mật độ dày đặc và lưu thông với tốc độ nhanh khiến phụ huynh bất an.

Tuyến đường liên thôn dẫn vào mỏ đá thôn Ea Kung thuộc địa phận xã Krông Búk, do hàng ngày phải “cõng” hàng loạt chuyến xe ra vào chở đá nên bị hư hỏng nặng nề, chằng chịt ổ voi, ổ gà. Đường xuống cấp trầm trọng, mặt đường bê tông vỡ vụn, lởm chởm, nhiều đoạn sụt lún tạo thành vũng nước sâu. Mùa nắng, bụi phủ mù; mùa mưa, xe đi vào ổ voi, ổ gà, nước bắn tung tóe.

Hàng ngày, hàng chục loại xe trọng tải nặng lưu thông qua lại, làm đường xuống cấp trầm trọng.

Hàng ngày, hàng chục loại xe trọng tải nặng lưu thông qua lại, làm đường xuống cấp trầm trọng.

Ông Lăng Văn Tàn (trú thôn 5, xã Krông Búk) cho hay, người dân trong thôn nhiều lần làm đơn gửi chính quyền địa phương về đường sá hư hỏng và bụi bặm. Khi người dân phản ánh nhiều quá, mỏ đá ông Hòa (mỏ đá của Công ty TNHH Bình Hòa) chở đá dăm ra lấp, sửa chữa chỗ hư hỏng nặng. Tuy nhiên, với loại đá dăm này, mỗi khi xe lớn chạy qua, bụi cuốn bay khắp nhà.

“Con đường hư hỏng quá nặng, chúng tôi đi lại rất khó khăn. Tôi mong cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết để người dân bớt khổ”, ông Tàn bức xúc nói.

Còn bà N.T.M. (trú thôn 10, xã Krông Búk) phản ánh, đường hỏng nhiều năm nay bởi lượng xe tải chở đá hoạt động rầm rộ. Trước đây, đầu tuyến đường có đặt biển báo giới hạn xe tải trọng lớn, nhưng một thời gian sau, không thấy biển báo nữa. Vậy nên, các xe tải lớn chạy vào, ra tuyến đường này, khiến nó ngày càng hỏng nặng.

Nguy hiểm luôn tiềm ẩn mỗi khi xe chở đá đi qua, đặc biệt là giờ học sinh đến trường.

Nguy hiểm luôn tiềm ẩn mỗi khi xe chở đá đi qua, đặc biệt là giờ học sinh đến trường.

"Đường hẹp, ổ gà dày đặc, mỗi lần tôi đi xe máy mà gặp xe tải ngang qua là bụi bay mù mịt. Không thấy đường, tôi phải dừng lại cho xe tải qua rồi mới đi tiếp được”, bà M. than thở.

Chủ mỏ đá nói gì?

Liên quan việc xe chở đá băm nát đường dân sinh gây ảnh hưởng môi trường, ông Nguyễn Hữu Hòa - người đại diện Công ty TNHH Bình Hoà (Mỏ Đá Bình Hòa) - cho biết: “Xe đi lại, đường hỏng chỗ nào, chúng tôi sẽ sửa chỗ đó. Về vấn đề bụi bặm, chúng tôi đã mua xe bồn để tưới đường rồi”.

Xe đi đến đâu, bụi mịt trời đến đó.

Xe đi đến đâu, bụi mịt trời đến đó.

Tuy nhiên, trong những ngày tác nghiệp trên các tuyến đường trên, PV không gặp bất cứ xe bồn nào của Công ty Bình Hòa tưới nước xử lý bụi bặm cho bà con nơi đây.

Đáng chú ý, tại khu vực đường liên xã thôn Sơn Lộc, xã Cư Huê, có bảng giới hạn trọng tải 13 tấn. Thế nhưng, những chiếc xe 3 chân, 4 chân có tổng trọng tải cả xe và hàng 20 - 30 tấn vô tư ra vào. Điều này diễn ra trong thời gian dài, khiến trục đường liên xã Cư Huê có dấu hiệu bong tróc, xuất hiện ổ gà, ổ voi dày đặc.

Xe đi đến đâu, bụi mịt trời đến đó.

Xe đi đến đâu, bụi mịt trời đến đó.

Phản ánh tình trạng trên tới cơ quan chức năng, chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Krông Pắk và chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an huyện Ea Kar, cho hay, đơn vị sẽ cử người xác minh, xử lý.

Theo Đời sống
back to top