Đem niềm vui đến cho mọi người

69 tuổi, bà Đào Mỹ Dung (Hoàng Cầu, Hà Nội) vẫn còn rất trẻ. Cái sự trẻ trung toát ra từ phong thái, cách nói chuyện cũng như cách sống: năng động, không ngừng làm việc, luôn biết cách đem lại niềm vui cho mọi người.

Bà Đào Mỹ Dung

Vẫn điều hành công ty

Tốt nghiệp Đại học tổng hợp Văn, dạy học một năm rồi về công tác tại bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau đó về bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đi quản lý lao động ở Nga rồi về công tác tại Công ty du lịch Thủ đô, bà Dung còn thành lập Công ty cổ phần thương mại và du lịch Siren và quản lý cho đến tận bây giờ.

Một trong những bí quyết trẻ lâu của bà Dung chính là làm việc. Mặc dù các con không muốn mẹ làm việc nữa, mà muốn bà được nghỉ ngơi, đi chơi, hưởng thụ cuộc sống…Nhưng chính công việc đã giữ cho bà sự trẻ trung, năng động đến vậy.

Cứ sáng đến cơ quan, cuốn vào guồng quay công việc là bà lại thấy mình tràn đầy năng lượng. Chỉ có điều mấy năm gần đây, chồng bị bệnh, nên bà phải thu hẹp công ty và chuyển địa điểm về nhà để tiện trông nom ông.

Ngoài công việc, bà Dung còn là chủ nhiệm CLB sức khỏe tâm tình người cao tuổi (thuộc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi, hội Người cao tuổi Việt Nam). CLB có tới 180 thành viên, mỗi tháng sinh hoạt một lần.

Mỗi buổi sinh hoạt đều có phần văn nghệ và một phần chuyên gia nói chuyện về việc giữ gìn sức khỏe, hay về các mối quan hệ trong gia đình, ngoài xã hội, các kinh nghiệm để sống vui sống khỏe… Đều là các vấn đề rất thiết thực với người cao tuổi nên các cụ rất quan tâm.

Riêng về sinh hoạt văn nghệ, tuy CLB có ban văn nghệ, nhưng theo bà Dung, mỗi tổ đều phải có tiết mục, để ai cũng được tham gia, được biểu diễn, có thế nên các cụ rất phấn khởi tập luyện.

Với nhiều người, CLB như một mái ấm, một nơi để gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ để được giải đáp những thắc mắc về sức khỏe, bệnh tật.

Chỉ một việc nhỏ như mỗi tháng tổ chức sinh nhật, hay cuối năm liên hoan cũng khiến các cụ rất cảm động. Có cụ đã tâm sự, chỉ mong đến ngày sinh hoạt CLB, nên mưa gió cũng đi, nắng mấy cũng đi.

Niềm vui từ những chuyến đi

Một hoạt động mà bà Dung rất tâm đắc, đó là tổ chức cho các cụ đi tham quan, du lịch. Những địa điểm gần và đi trong ngày thì hầu như tháng nào cũng tổ chức, lúc thì đi thăm chùa, đi tắm khoáng, thăm các khu sinh thái…

Còn đi xa thì một năm tổ chức một vài chuyến như lên Mộc Châu, Mù Cang Chải, Sa Pa, Đà Lạt… vui nhất là có những cụ ngoài bảy mươi, tóc bạc trắng mà vẫn lên tận đỉnh Phan Xi Păng.

Các cụ phấn khởi lắm, lúc nào cũng hỏi bao giờ thì lại được đi nữa. Điều đó khiến bà có thêm động lực để tổ chức các hoạt động cho CLB.

Bà Dung chia sẻ, làm công việc này rất mất thời gian vì phải chu đáo, tỉ mẩn, phải quan tâm đến sở thích cũng như sức khỏe của người cao tuổi để tổ chức những chuyến đi cho phù hợp.

Bà cũng có thuận lợi là có công ty du lịch, tổ chức giá tour gốc, không có lãi, mà vẫn tận tình, chu đáo và quan trọng là vui. Với bà, đem niềm vui đến cho mọi người là bản thân mình cũng thấy vui.

Bà còn cho tôi xem những bức ảnh về các chuyến đi của gia đình. Những chuyến đi, những miền đất mới là niềm đam mê của bà. Chỉ có điều giờ đây bà không dám đi đâu xa lâu ngày vì lo ông ở nhà.

Hàng ngày, bà cùng tập dưỡng sinh với ông, lúc rảnh rỗi lại tham gia các nhóm tập hát, khiêu vũ. Bà bảo, ở tuổi này, muốn hay không thì con người ta cũng phải bình tâm, phải sống chậm lại. Nhưng cũng không nên nghỉ hẳn, mà nên tham gia các hoạt động xã hội hay những việc khiến mình vui.

Mỗi người một hoàn cảnh, một điều kiện về sức khỏe, kinh tế…, không có bí quyết nào chung cho tất cả mọi người. Vì vậy, mỗi người cần phải chọn cho mình một lối sống sao cho phù hợp.

Minh Châu

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top