Đắk Lắk: Vườn sầu riêng rụng trái hàng loạt, nghi bị đầu độc

Một vườn sầu riêng ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk bị rụng trái hàng loạt dưới gốc nghi bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Chiều 23/5, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tập trung lực lượng điều tra vụ việc một vườn sầu riêng nghi bị đầu độc. "Cơ quan công an đã ghi nhận hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, lấy mẫu trái đi để xét nghiệm, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc" - lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk thông tin.

Bà Lợi xót xa khi sầu riêng đang thời kỳ phát triển, rụng la liệt dưới gốc.
Bà Lợi xót xa khi sầu riêng đang thời kỳ phát triển, rụng la liệt dưới gốc.

Trước đó, vào chiều 21/5, bà Phạm Thị Lợi (SN 1968, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk) đi thăm vườn sầu riêng của gia đình tại xã Ea Yông (huyện Krông Pắk) thì phát hiện những trái sầu riêng to bằng nắm tay bị cháy thuốc, bắt đầu rụng hàng loạt, mùi thuốc cỏ bốc lên nồng nặc. Ngay sau đó, bà Lợi đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Vườn sầu riêng bị rụng nghi do bị đầu độc bằng thuốc cỏ.
Vườn sầu riêng bị rụng nghi do bị đầu độc bằng thuốc cỏ.

Theo bà Lợi, vườn sầu riêng của gia đình có 28 cây sầu riêng có trái, cho thu hoạch hàng trăm triệu đồng/năm. Tuy nhiên, hiện có 27 cây sầu riêng bị phun thuốc cỏ gây cháy trái, cháy lá và rụng dần.

Bà Lợi nhận định, kẻ gian đã dùng bình nhựa (thường phun thuốc trừ sâu) trộn thuốc diệt cỏ vào để phun lên những trái sầu riêng đang phát triển nhằm phá hoại. Một số ít cây lâu năm, thân cao, kẻ gian phun không tới nên chỉ bị rụng trái ở phần thân dưới. Ước tính sơ bộ thiệt hại hơn 300 triệu đồng, chưa kể thiệt hại về sự phát triển của cây sau này.

Công an huyện Krông Pắk đang khẩn trương làm rõ vụ việc.Công an huyện Krông Pắk đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

Theo quan sát của phóng viên, vườn sầu riêng nhiều năm tuổi của gia đình bà Lợi chi chít trái đang trong thời kỳ phát triển. Sau 2 ngày phát hiện vụ việc, trái sầu riêng đã rụng hàng loạt dưới gốc cây. Những trái sầu riêng còn lại trên cây cũng đang thối rữa, thâm đen dần rụng xuống. Những bãi cỏ dưới đất cũng bị chết cháy nghi do thuốc diệt cỏ rơi xuống.

Cỏ quanh vườn sầu riêng chết cháy.
Cỏ quanh vườn sầu riêng chết cháy.

"Vườn sầu riêng được rào chắn kỹ càng, căn nhà trong vườn hiện cha đẻ của tôi đang sinh sống. Vợ chồng tôi không hề mâu thuẫn gì với hàng xóm sống xung quanh. Chúng tôi mong muốn cơ quan công an sớm làm rõ kẻ phá hoại, xử lý theo quy định của pháp luật dù người đó là ai" - bà Lợi nhấn mạnh.

Theo Đời sống
back to top