Bác sĩ tài trợ lắp máy tạo nhịp tim để cứu bệnh nhân

(khoahocdoisong.vn) - Trước nguy cơ tử vong của bệnh nhân ngất xỉu do nhịp tim chậm, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã xin tài trợ lắp máy tạo nhịp tim vĩnh viễn để cứu sống người bệnh.

Bệnh nhân Đoàn Thị Vân, 60 tuổi, (Hương Khê, Hà Tĩnh) nhập viện ngày 31/10/2018 với triệu chứng ngất xỉu nhiều lần, khó thở, đau nhiều ở vùng ngực, nhịp tim chậm 35 - 40 lần phút. Các  bác sĩ đã làm các xét nghiệm cơ bản, siêu âm tim, điện tâm đồ và tiến hành hội chẩn với chẩn đoán Hội chứng suy nút xoang, có ngất và chỉ định phải đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn.

Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân quá khó khăn, không có khả năng để cùng chi trả phần còn lại sau khi được BHYT chi trả 80%, (trong đó, máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có giá 55 triệu, Bảo hiểm thanh toán 42 triệu, còn lại 13 triệu gia đình bệnh nhân cùng chi trả). Trước tình trạng bệnh nhân nặng, có thể ngừng tim bất cứ lúc nào, khoa Nội tim mạch - Lão học tìm nhiều phương án để hỗ trợ bệnh nhân. Rất may khi khoa liên hệ với nhà hảo tâm, họ đã đồng ý tài trợ số tiền 13 triệu đồng đó cho bệnh nhân Đoàn Thị Vân.

Lãnh đạo khoa trao số tiền 13 triệu của nhà tài trợ cho bệnh nhân Đoàn Thị Vân

Lãnh đạo khoa trao số tiền 13 triệu của nhà tài trợ cho bệnh nhân Đoàn Thị Vân

TTND. BSCKII Nguyễn Viết Đồng, Khoa Nội tim mạch - Lão học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nếu không có nhà tài trợ, hỗ trợ 13 triệu đồng cho bệnh nhân đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn thì bệnh nhân có nguy cơ tử vong do tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Nhờ tài trợ, ngày 10/11/2018, khoa đã tiến hành đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân.

Hiện tại sau 3 ngày đặt máy, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, dễ thở, hết đau ngực, nhịp tim đều, ổn định 65 lần/ phút và dự kiến sẽ xuất viện trong một vài ngày tới.

Trước sự hồi phục sức khỏe mình, bệnh nhân Đoàn Thị Vân rất vui mừng và xúc động: “Trước khi vào viện, sức khỏe của tôi rất kém, thường bị ngất xỉu, khó thở thường xuyên. Nhiều khi tôi nghĩ mình khó cơ hội sống. Thật may là tôi đã xuống điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, gặp được các bác sĩ giỏi và giàu lòng nhân ái của Khoa Nội Tim mạch - Lão học. Họ đã tìm mọi cách để cho tôi có cơ hội được chữa bệnh. Tôi không nghĩ sau khi đặt máy được mấy ngày bản thân lại thấy khỏe mạnh và dễ thở đến thế, tôi rất cảm ơn tấm lòng của các y, bác sĩ và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bản thân tôi và gia đình”.

Theo Đời sống
back to top