Vụ bé trai chết trên xe đưa đón học sinh: Bà Quy thay đổi lời khai ban đầu

(khoahocdoisong.vn) - Bà Nguyễn Bích Quy đã thay đổi lời khai, nói không để quên cháu Lê Hoàng L. khi xe đến trường Gateway, đồng thời, nhấn mạnh các chi tiết bà thấy băn khoăn.

Liên quan đến vụ cháu Lê Hoàng L. (6 tuổi) học trường Gateway bị tử vong nghi bị bỏ quên trên xe, bà Nguyễn Bích Quy, người phụ trách đưa đón học sinh cho biết, bà vừa gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy và Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy trình bày rõ các tình tiết trong vụ án "Vô ý làm chết người xảy ra với học sinh trường Gateway". Trước đó, bà cũng đã có buổi làm việc với cơ quan công an Quận Cầu Giấy.

Điều đáng chú ý, trong đơn trình bày của bà Quy, đã có những điểm thay đổi, khác với nội dung mà bà đã trả lời báo chí khi mới xảy ra vụ việc.

Cụ thể, trước đó, bà Quy đã thừa nhận: "Tôi có lỗi, tôi đã không quan sát hết các trẻ trên xe, nhưng tôi hoàn toàn không mong muốn việc này xảy ra". Lý do là vì, bà đã bận trông hai bé mới đến trường quấy khóc, cứ bám riết lấy bà.

Nhưng ở đơn trình bày lần này, bà Quy khẳng định: "Sau khi xuống xe hết thì tôi bước lên xe nhìn xem có cháu nào để quên đồ đạc gì không thì không thấy bất cứ cháu nào cũng như đồ đạc của các cháu ở trên xe nữa vì tôi đã quay lên nhìn. Một cháu học sinh cấp 1 không phải là một đứa trẻ sơ sinh nằm im bất động và balo của các cháu cũng không phải là đồ vật nhỏ bị lẫn ở đâu nên không thể có việc tôi không nhìn được là còn một người trên xe". Theo bà, bà đã bàn giao đủ 13 cháu cho trường Gateway, bằng chứng có sổ bàn giao.

Đặc biệt, trong đơn trình bày lần này, bà có nhấn tới một số chi tiết khiến bà băn khoăn.

Đầu tiên là về rèm cửa. Bà Quy cho biết, khi phát hiện ra thiếu 1 cháu, bà đã báo nhân viên trong trường đi tìm, đồng thời bà vẫn đưa các cháu còn lại ra xe. Ra đến xe, bà thấy tất cả rèm xe đều đã buông kín, khác hẳn buổi sáng là tất cả rèm xe đều mở, nhất là rèm chỗ cửa kéo nơi bà ngồi.

Trong đơn, bà Quy viết: "Tôi phải ngồi ở cửa xe, tôi phải kéo rèm ra để nhìn, quan sát các điểm đón, nên tôi nhớ rất rõ chi tiết này". Bà cho rằng phải có ai đó đóng (buông) rèm, và nếu có người đóng rèm thì chắc chắn không thể không nhìn thấy cháu bé (nếu có) bị bỏ quên trên xe.

Thứ hai, là về quả bóng bay. Theo bà Quy, buổi sáng khi đưa các cháu tới trường, không có quả bóng này. Nhưng tới chiều khi xảy ra sự việc, thì lại thấy quả bóng xuất hiện cùng với ba lô của cháu L. 

"Buổi sáng không có quả bóng bay này, tình tiết này tôi chưa khai với cơ quan công an giờ tôi mới nhớ ra. Tôi nhớ là khi đưa các cháu về thì cháu Minh sau đó đã cầm quả bóng này về nhà", bà Quy cho biết.

Hiện tại, cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra vụ việc và chưa có kết luận chính thức.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top