Từ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Sự vô tâm trước tội ác có vô can?

Một điều đau lòng trong vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành là đã không một ai biết để can thiệp kịp thời và cháu cũng không biết báo cho người lớn về việc mình bị hành hạ.

“Tôi đã từng can thiệp việc bạo hành trẻ em”

Trao đổi với phóng viên Khoa học và Đời sống, anh Nguyễn Thanh Bình, Hà Nội đã chia sẻ câu chuyên từng can thiệp một vụ bạo hành trẻ em.

Hôm đó khoảng gần 4h30 - 5h sáng, anh chợt giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng trẻ con khóc. Anh định ngủ tiếp vì nghĩ chắc không có chuyện gì lớn, vả lại đang mệt vì đợt đó mất ngủ thì thấy tiếng gào khóc vang dội lên, có cả tiếng van xin, nhưng không thấy giọng người lớn.

Anh hoang mang và sót ruột nên bò ra khỏi giường, đi ra ngoài hành lang để lần theo nguồn âm thanh. Ở chung cư phòng ốc khá kín nên để nghe thấy như thế là tiếng khóc phải rất to. Đi một đoạn thấy tiếng khóc to lên thì đi tiếp, thấy nhỏ bớt thì lùi lại đi lối khác.

Những lúc cảm giác tiếng khóc ở rất gần, nghe tiếng van lơn của đứa bé rõ ràng hơn, cứ một mực "Con xin mẹ, mẹ đừng đánh nữa, đừng đánh nữa..."; và bắt đầu nghe thấy tiếng hầm hừ của người phụ nữ đang đánh đứa trẻ, cả tiếng huỳnh huỵch như thể dùng chân đá vào bao cát, nghe rợn người.

Anh lên trên 2 tầng, xuống dưới 1 tầng mà tiếng khóc cứ lúc gần lúc xa, lúc lặng xuống, lúc lại dội lên rất khó xác định. Tự nhiên giật bắn người nhận ra tiếng khóc ở ngay trong căn phòng chung cư hàng xóm, anh sởn cả gai ốc vì gia đình bên đó chỉ có 2 bé gái nhỏ, xinh xắn ngoan ngoãn và hai vợ chồng có vẻ cuộc sống cũng ấm êm, bình thường.

Anh vội lại gõ cửa, bấm chuông thì thấy trong nhà im bặt. Chờ một lát anh đã định về thì tiếng hầm hừ và tiếng huỳnh huỵch đấm đá lại vang lên và anh đã nhận ra giọng đứa lớn, khoảng 8 - 9 tuổi, lại gào thét van xin: "Con xin mẹ, mẹ đừng đánh nữa...".

Anh vội lại và lần này bấm chuông kiên quyết, đồng thời gọi tên hai vợ chồng thì một lát người chồng ra mở cửa, ở trong vọng ra tiếng đứa bé tiếp tục khóc nức nở. Anh hỏi ngay vì sao đánh con ghê thế, thì người chồng cười giả lả nói đại ý con bé nó hư nên mẹ nó nhắc nhở chút, còn đứa bé nó ghê gớm nên hay gào to.

tuong-niem-be-gai-bi-bao-hanh-3.jpg
Người dân khu chung cư tưởng nhớ bé gái 8 tuổi N.T.V.A đã bị bạo hành dẫn tới tử vong.

Anh nói có gì nhắc nhở chứ đừng đánh đập con dữ đến vậy thì người chồng đồng ý. Nhưng trong nhà lại có tiếng huỳnh huỵch đấm đá và đứa trẻ lại gào lên khóc lóc, van xin.

Anh vội đi vào cửa thì nhìn thấy đứa trẻ tóc tai rũ rượi đứng khóc. Anh quay lại yêu cầu dừng ngay việc đánh con lại. Sau đó, anh không nghe tiếng trẻ khóc nữa mới yên tâm đi về.

“Sáng ra, khi biết câu chuyện, cũng có người bảo tôi không nên can thiệp chuyện gia đình người ta, nhưng tôi không đồng ý”, anh Bình nói.

Anh Bình chia sẻ, vụ việc cháu bé 8 tuổi bị bạo hành rất đau xót, trong đó có một phần lỗi của người lớn chúng ta, đã không kịp thời phát hiện và không dạy cho cháu bé biết tự bảo vệ mình cũng như khi bị bạo hành thì cần báo cho ai, gọi tới số nào. Chúng ta không vô can với sự không biết của chính mình và của cháu bé.

Cần dạy trẻ biết về bạo hành, số điện thoại 111

Ngay sau khi vụ việc bé gái bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong xảy ra, đã có rất nhiều ý kiến đặt câu hỏi: Vì sao bé bị bạo hành trong một thời gian dài mà không một ai phát hiện ra điều đó để báo cho cơ quan chức năng.

Theo lời kể của cư dân trong tòa nhà, đã nhiều lần họ nghe thấy tiếng bé khóc thét, nhưng cứ nghĩ do bố mẹ cãi nhau, con cái hoảng sợ nên phản ứng vậy. Cũng có người nghi ngờ cháu bị đánh, tuy nhiên, khi gặp cháu lại không nói gì. Và điều đáng tiếc, là cháu bé cũng đã không biết báo cho người lớn nào, ít nhất là cho cô giáo khi ngày nào cũng ngồi học online.

Trên trang cá nhân, TS Giáp Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng giáo dục của Trường Tiểu học Times School cho biết, qua sự việc bé V.A. (8 tuổi) bị bạo hành đến chết gây rúng động những ngày qua và nhiều sự việc tương tự trước đây nữa, ông cho rằng các trường, đặc biệt là trường tiểu học, cần phải đưa nội dung quyền trẻ em/bảo vệ bản thân vào giảng dạy.

Các nội dung này có thể đưa vào nội dung của tiết học kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, hoặc trong tiết sinh hoạt. Hình thức dạy có thể rất đa dạng, từ giới thiệu, thuyết trình, đến diễn kịch, mô phỏng tình huống... đều được.

Chỉ có như thế, các con mới biết cách tự bảo vệ mình, biết gọi đến các số điện thoại khẩn cấp, báo cho người lớn xung quanh và thầy cô biết, khi mình bị bạo hành. Về phía chính quyền, các cơ chế bảo vệ trẻ em cũng cần được rà soát và kích hoạt.

Còn đại biểu Quốc hội Phạm Minh Hiền khóa XIV nhắc tới câu nói nổi tiếng "thế giới sẽ trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của kẻ xấu, mà vì sự im lặng đáng sợ của người tốt" – và cho rằng, người lớn cần có trách nhiệm lên tiếng khi thấy dấu hiệu con trẻ bị bạo hành.

Cũng theo đại biểu Quốc hội Phạm Minh Hiền, có rất nhiều việc phải làm để bảo vệ trẻ em, nhưng trước hết cần cho mọi trẻ em biết tới số máy 111 - số máy ngắn gọn của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em để được hỗ trợ 24/24 khi cần. Kể cả trong hoàn cảnh hoảng loạn các em cũng vẫn có thể thực hiện cuộc gọi.

Ngày 28/12/2021, cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tại Gia Lai) về tội hành hạ người khác. Tiếp sau đó, sáng 31/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi) – người tình của bà Trang.

Nạn nhân trong vụ việc là bé N.T.V.A. là con của ông Thái. Cả 3 người chung sống tại Tòa Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl (quận Bình Thạnh, TPHCM).

Ngày 1/1/2022, theo trích xuất camera nhà của bé V.A. cho thấy, trong suốt 4 tiếng đồng hồ, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần vào những nơi trên cơ thể bé V.A. như mông, lưng, đầu, trán và tát, đạp vào vùng kín của bé, khiến bé tử vong. Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, bà Trang khai đánh bé trong khoảng nửa tiếng.

Cũng tại cơ quan điều tra, bố bé gái khai đã nhiều lần chứng kiến Trang đánh bé V.A., nhưng không ngăn cản. Ông Thái cũng là người đã xóa dữ liệu camera nhằm che giấu tội cho người tình.

Ngày 1/1/2022, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho biết đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh thay đổi tội danh đối tượng trong vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành, sau đó tử vong. Từ thông tin ban đầu qua lời kể của gia đình bị hại và kết quả khám nghiệm tử thi, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho rằng, các bị can có dấu hiệu phạm tội "Giết người".

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top