Thầy hiệu phó xin đi cách ly tập trung cùng trò: Nhìn các em bé nhỏ, tôi thương quá!

(khoahocdoisong.vn) - Thầy Cao Xuân Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang khi nhìn hình ảnh các học trò lớp 5 bé nhỏ đi cách ly tập trung, đã lập tức xin đi cách ly cùng các em. Thầy Thành cùng với nhiều giáo viên trong toàn huyện Lạng Giang, Bắc Giang đã nêu cao tinh thần hết lòng cùng học trò, “chia lửa” với các nhân viên y tế, chung tay đẩy lùi Covid-19.
Thầy Cao Xuân Thành nhận đồ tiếp tế cho học sinh từ các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm.
Thầy Cao Xuân Thành nhận đồ tiếp tế cho học sinh từ các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm.

Thầy Cao Xuân Thành nhận đồ tiếp tế cho học sinh từ các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm.

Quyết định đi cách ly chỉ trong "tích tắc"

Thầy Cao Xuân Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang chia sẻ, thầy đã quyết định xin đi cách ly tập trung cùng các em học sinh chỉ trong "tích tắc", với suy nghĩ "rất đơn giản".

“Học sinh lớp 5 vẫn còn nhỏ, có những em trông tựa như học sinh lớp 3, gầy còm. Trong khi đó, 64 em đi cách ly lại chỉ có 4 cô giáo cũng diện F1 đi cùng. Giây phút nhìn cảnh học sinh mình chuẩn bị đi cách ly tập trung, lại bé nhỏ như vậy, tôi thấy thương các em quá, quyết định xin đi cách ly cùng các em luôn, chẳng suy nghĩ gì nhiều”.

Ngay lập tức, thầy đã điện thoại về nhà, thông báo về quyết định của mình. Gia đình thầy rất lo lắng, thầy phải “làm công tác tư tưởng” với mọi người. Vợ thầy Thành cũng là giáo viên, nghe chồng nói thì dặn dò thầy phải phòng dịch cẩn thận, kẻo tâm dịch đang có những diễn biến phức tạp.

Thầy Thành đã quyết định xin vào khu cách ly tập trung vì thấy thương các học trò bé nhỏ.

Thầy Thành đã quyết định xin vào khu cách ly tập trung vì thấy thương các học trò bé nhỏ.

Thầy Thành cho biết, khi vào khu cách ly rồi, thầy thấy quyết định của mình quá đúng đắn. Công việc hằng ngày của thầy là kiểm tra những bữa ăn cho học sinh, nếu thức ăn từ ngoài vào có vấn đề gì lập tức phản hồi. Thầy cũng luôn kiểm tra các điều kiện sinh hoạt của các em, từ điện, nước, nhu yếu phẩm, nhà vệ sinh… tất cả đều theo dõi sát sao để các em có được điều kiện tốt nhất.

Để tránh cho các em buồn chán khi ở khu cách ly, thầy Thành đã hướng dẫn các cô giáo tổ chức cho các em vẽ tranh theo chủ đề: yêu quê hương, đất nước, yêu gia đình. Thầy cũng kêu gọi quyên góp được một số truyện, sách báo cho các em đọc.

Thầy Thành chia sẻ, cũng chính từ trong hoàn cảnh dịch bệnh, mà thầy đã nhận ra, tình cảm thầy trò thật gắn bó, ấm áp.

 
Các em được thầy cô chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, được vẽ tranh, đọc truyện cho đỡ buồn, nhớ nhà.

Các em được thầy cô chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, được vẽ tranh, đọc truyện cho đỡ buồn, nhớ nhà.

Có một chuyện khiến thầy nhớ mãi, đó là đêm đầu tiên cách ly, các em thiếu mất 12 cái màn. Ngay khi thầy đăng tin lên nhóm nhà trường, tối muộn rồi, một cô giáo gõ cửa các cửa hàng tìm mua đủ cho các em. Sau đó, đem tới gửi vào khu cách ly. Hoặc một học trò buồn, mà 4 cô giáo thay nhau dỗ dành.

“Người ngoài có thể thấy bình thường, nhưng với chúng tôi, trong hoàn cảnh dịch bệnh ngặt nghèo như vậy, tôi thấy rất xúc động”, thầy Thành chia sẻ.

 
Cô giáo Lê Thị Xuân Hoa, Giáo viên chủ nhiệm lớp 5E, Trường Tiểu học Hương Sơn nói, khi nghe tin nhân viên y tế thông báo lớp cô có một học sinh bị dương tính Covid-19, cô run rẩy, không cầm nổi cốc nước. Lo cho bản thân một phần, mà chủ yếu, lo mấy chục học sinh F1 đi cách ly tập trung sẽ thế nào. Các em còn nhỏ, chưa ý thức được dịch bệnh nguy hiểm, thường xuyên không thực hiện đúng về quy định phòng chống dịch, như tháo khẩu trang, không đảm bảo giãn cách… Khi mới đi cách ly, các em nhớ nhà không ngủ được, các cô giáo thay nhau dỗ dành. “Cách đây mấy hôm, mưa lớn, tôi đi kiểm tra phòng các em, thấy một em không ngủ, ra ngồi một mình ngoài cửa, mặc áo trùm mũ kín mít, tôi hỏi, em nói em nhớ nhà. Thương lắm”, cô Hoa chia sẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, trong khu cách ly ngày dài lắm, nhưng các giáo viên luôn cố gắng động viên các em, nghĩ ra các hoạt động cho các em vui. Khi các em ăn cơm, các cô cũng kể chuyện pha trò để các em vơi đi nỗi nhớ nhà.

Gửi con, đi nấu cơm tiếp tế khu cách ly từ 5h sáng

Đã nhiều ngày nay, cứ đúng 4h30 sáng, cô giáo Lâm Thị Hiếu, Trường Mầm non Tân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang lại trở dậy nấu nước, đồ ăn sáng kịp 5h bắt đầu quãng đường 8km đi nấu cơm tiếp tế cho khu cách ly Covid-19.

Cô Hiếu (trái, hàng đầu tiên) cùng mọi người nấu ăn tiếp tế cho khu cách ly.

Cô Hiếu (trái, hàng đầu tiên) cùng mọi người nấu ăn tiếp tế cho khu cách ly.

“Ngay khi nhà trường phát động, tôi đã xung phong ngay. Tôi không phải nhân viên y tế, nhưng rất muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong công cuộc đẩy lùi Covid-19, nên đã tình nguyện đi nấu cơm tiếp tế cho khu cách ly”, cô Hiếu chia sẻ.

Chồng cô Hiếu là lái xe đường dài, do dịch, khu vực cô ở cách ly nên chồng không về được. Để có thể đi nấu cơm tình nguyện, cô phải gửi con cho bà ngoại trông giúp.

Cùng với cô Hiếu, còn có 3 cô giáo khác trong trường cũng tham gia nấu cơm tình nguyện. Trong đó, có một cô đã có tình huống rất éo le, khi mang con gửi bà nội trông giúp để đi nấu cơm, thì con lại trở thành F1 phải đi cách ly tập trung khi người thím của cháu ở cùng bà nội trở thành F0.

Cô Hiếu chia sẻ, mới đầu, cô đã xin vào khu cách ly tập trung trong 21 ngày để tiện nấu nướng tiếp tế luôn, nhưng Ban chỉ đạo đã quyết định để các cô vẫn được ở nhà, đồ ăn được nấu nướng ở ngoài, sau đó tiếp tế vào. Ngày nấu ba bữa sáng, trưa, chiều, cô cùng các đồng nghiệp cố gắng chế biến, nấu những món ngon, đủ dinh dưỡng để động viên, tiếp sức mọi người chiến thắng Covid-19.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Thiều Quang, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Lạng Giang chia sẻ, có rất nhiều câu chuyện xúc động như câu chuyện của thầy Thành, cô Hiếu khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại.

Rất nhiều các thầy cô giáo trên địa bàn huyện đã không quản ngại khó khăn, gạt đi những lo sợ về dịch bệnh để tích cực hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở các chốt phong toả, trong các khu cách ly tập trung và những người đang phải cách ly tập trung.

Giáo viên, nhân viên trường Mầm non Tân Dĩnh (ảnh trên) và Tân Hưng (ảnh dưới) tham gia nấu cơm tại khu cách ly.

Giáo viên, nhân viên trường Mầm non Tân Dĩnh (ảnh trên) và Tân Hưng (ảnh dưới) tham gia nấu cơm tại khu cách ly.

 
Các giáo viên Trường Mầm non Tiên Lục tự làm mũ chắn giọt nước ủng hộ các điểm lấy mẫu, khu cách ly.

Các giáo viên Trường Mầm non Tiên Lục tự làm mũ chắn giọt nước ủng hộ các điểm lấy mẫu, khu cách ly.

Các trường trong xã, thị trấn đều cắt cử giáo viên, nhân viên của trường tham gia nấu cơm giúp khu cách ly; tổ chức quyên góp kinh phí, hiện vật, rau củ quả hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện.

Tính đến cuối ngày 25/5/2021 toàn ngành giáo dục của huyện đã ủng hộ cho công tác phòng chống dịch là 517.086.000đ, trong đó ủng hộ bằng tiền mặt: 450.430.000đ; hiện vật quy đổi ra tiền mặt: 66.653.000đ.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Hương Lạc ủng hộ khu cách ly tại Xã Hương Lạc.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Hương Lạc ủng hộ khu cách ly tại Xã Hương Lạc.

20h, ngày 10/5/2021, nhận sự chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Lạng Giang, ông Quang đã thông báo ngay cho Trường Mầm non Mỹ Thái huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường thu dọn, sắp xếp, chuẩn bị cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu trở thành khu cách ly các ca F1.

Công tác chuẩn bị của Trường Mầm non Mỹ Thái ngay trong đêm.

Công tác chuẩn bị của Trường Mầm non Mỹ Thái ngay trong đêm.

Ngày 11/5/2021, cán bộ, giáo viên, nhân viên các Trường Mầm non Tân Hưng, Tân Dĩnh, Nghĩa Hoà đã nỗ lực cùng Ban Chỉ đạo của xã nhanh chóng thu xếp, hoàn thành chuẩn bị các điều kiện và bàn giao cho Ban Chỉ đạo huyện sử dụng làm khu cách ly tập trung.

Lúc 19 giờ ngày 11/5/2021, theo chỉ đạo, tất cả các trường mầm non còn lại trên địa bàn huyện đã gấp rút thu dọn, bố trí đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng trở thành khu cách ly tập trung nếu dịch bệnh lây lan rộng.

Trường Mầm non Mỹ Hà. Trường Mầm non Hương Sơn.

Trường Mầm non Mỹ Hà.

Trường Mầm non Hương Sơn.

Trường Mầm non Hương Sơn.

Mặc dù thời điểm đó đang xảy ra mưa và gió lớn, nhưng đến đến 22h30 cùng ngày đã có 22/22 trường mầm non với 268 phòng, 2.750 giường được thu xếp gọn gàng, sạch sẽ, phun khử khuấn, kê giát giường, cho mượn vật dụng nhà bếp để bàn giao cho bộ phận chuyên môn, sẵn sàng đón các trường hợp phải cách ly tập trung nếu dịch bệnh lan rộng.

“Những đóng góp nói trên của đội ngành giáo dục còn hết sức nhỏ bé, so với những sự hy sinh, vất vả của đội ngũ y bác sỹ, các chiến sĩ công an, bộ đội, lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch. Song hy vọng đó cũng là sự động viên kịp thời, góp sức cùng cả xã hội đẩy lùi dịch Covid- 19, cho các em học sinh sớm được đến trường, nhân dân lại tiếp tục bắt tay vào công cuộc lao động sản xuất, trả lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi nhà”, ông Quang chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh các thầy cô giáo trong huyện Lạng Giang, Bắc Giang "chia lửa" tuyến đầu chống dịch. Ảnh do các thầy cô giáo cung cấp.

Các đ/c Lãnh đạo-Chuyên viên Phòng GD&ĐT Lạng Giang về các đơn vị chỉ đạo đôn đốc, động viên công tác chuẩn bị khu cách ly trong đêm 11/5/2021. Trường Mầm non Đại Lâm. Công tác chuẩn bị của Trường Mầm non Tân Hưng. Trường Mầm non Hương Lạc. Các nhân viên y tế trường học thực hiện nhiệm vụ thông kê dịch Covid-19.
Các đ/c Lãnh đạo-Chuyên viên Phòng GD&ĐT Lạng Giang về các đơn vị chỉ đạo đôn đốc, động viên công tác chuẩn bị khu cách ly trong đêm 11/5/2021. Trường Mầm non Đại Lâm. Công tác chuẩn bị của Trường Mầm non Tân Hưng. Trường Mầm non Hương Lạc. Các nhân viên y tế trường học thực hiện nhiệm vụ thông kê dịch Covid-19.

Các đ/c Lãnh đạo-Chuyên viên Phòng GD&ĐT Lạng Giang về các đơn vị chỉ đạo đôn đốc, động viên công tác chuẩn bị khu cách ly trong đêm 11/5/2021.

Trường Mầm non Đại Lâm. Công tác chuẩn bị của Trường Mầm non Tân Hưng. Trường Mầm non Hương Lạc. Các nhân viên y tế trường học thực hiện nhiệm vụ thông kê dịch Covid-19.

Trường Mầm non Đại Lâm.

Công tác chuẩn bị của Trường Mầm non Tân Hưng. Trường Mầm non Hương Lạc. Các nhân viên y tế trường học thực hiện nhiệm vụ thông kê dịch Covid-19.

Công tác chuẩn bị của Trường Mầm non Tân Hưng.

Trường Mầm non Hương Lạc. Các nhân viên y tế trường học thực hiện nhiệm vụ thông kê dịch Covid-19.

Trường Mầm non Hương Lạc.

Các nhân viên y tế trường học thực hiện nhiệm vụ thông kê dịch Covid-19.

Các nhân viên y tế trường học thực hiện nhiệm vụ thông kê dịch Covid-19.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top