Cung đường phượt ven biển đẹp nhất Việt Nam

Bàu Trắng là địa danh du lịch còn khá hoang sơ của tỉnh Bình Thuận, với tâm điểm là một hồ nước ngọt tự nhiên rộng lớn, được bao phủ bởi những đồi cát mênh mông trải dài. 

Bàu Trắng thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nằm cách trung tâm TP Phan Thiết khoảng 60km về phía Đông Bắc. Với khung cảnh hoang sơ, yên bình và không giống bất cứ nơi nào đất nước Việt Nam, Bàu Trắng có sức hút đặc biệt với giới trẻ đam mê phượt, check-in.

“Tiểu sa mạc Sahara” đất Bình Thuận

Bàu trắng được bao quanh bởi những đồi cát trắng hoang sơ, thơ mộng, yên bình. Du khách đứng trước những đồi cát trắng nối tiếp nhau hẳn sẽ choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Chính vì thế, du khách thường ví von Bàu Trắng là “tiểu sa mạc Sahara”.

Theo người dân địa phương, xưa kia nơi đây từng có một hồ nước lớn. Sau đó, người dân đắp một đập cát lớn vắt ngang hồ để tạo thành đường. Hồ nước lớn được chia đôi thành tiểu hồ và đại hồ, hay còn được gọi là Bàu Ông và Bàu Bà. Bàu Bà có diện tích 70ha, rộng hơn Bàu Ông. Độ sâu trung bình của Bàu Bà là 5m, vào mùa mưa nơi sâu nhất có thể lên đến 19m và nơi rộng nhất của Bàu Bà có thể lên đến 500m. Vì nằm giữa những triền cát trắng nên Bàu Bà dần được biết đến với tên gọi phổ biến là Bàu Trắng.

Một điểm khá thú vị nữa của Bàu Trắng, đôi khi nơi đây cũng được du khách ưu ái gọi là Bàu Sen. Bởi cứ vào khoảng tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, hoa sen nở ngát mặt hồ tạo thành một khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp, làm ngỡ ngàng bao du khách. Đến Bàu Trắng vào thời điểm này, du khách có thể thuê thuyền dạo mát, chụp ảnh với hoa sen và tận hưởng bầu không khí mát lành. Không ít du khách chia sẻ, cảnh tượng một hồ sen đua nở giữa sa mạc cát trắng là một “kỳ quan” tự nhiên mà đời người không phải ai cũng có dịp chiêm ngưỡng.

Sau khi đã lưu giữ cho bản thân mình và bạn bè, gia đình những bức ảnh tuyệt đẹp, trải nghiệm thích thú nhất đối với du khách khi đến với Bàu Trắng là trải nghiệm vượt đồi cát bằng xe jeep hay mô tô địa hình. Dịch vụ cho thuê xe chạy địa hình ở đây rất phổ biến, giá thuê xe jeep khoảng 300.000 đồng/ 20 phút /xe nhỏ và 800.000 đồng/30 phút/xe to (mang tính tham khảo). Trong khi đó, giá thuê mô tô sẽ rẻ hơn. Nghiêng ngả vượt qua những đồi cát gập ghềnh, những triền cát mênh mông chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó có thể quên.

Trượt cát cũng là một trò chơi thú vị không nên bỏ lỡ khi đến với Bàu Trắng, du khách sẽ được phát một chiếc “ván trượt” để nằm hoặc ngồi trên đó và trượt dài từ trên cao xuống theo triền cát. Chi phí thuê ván trượt trượt khoảng 20.000 đồng/ lượt.

Cung đường ven biển gây thương nhớ

Không chỉ riêng Bàu Trắng, giờ đây cung đường để đến địa danh này cũng trở nên thu hút lạ thường. Tuy chỉ mới được hình thành từ năm 2015 nhưng với vẻ đẹp kết hợp giữa biển và hoang mạc, cung đường này được rất nhiều phượt thủ bầu chọn là một trong những cung đường ấn tượng đáng đi nhất Việt Nam, hay con đường ven biển đẹp nhất Việt Nam.

Khác với Cung đường Phan Rang – Vĩnh Hy – Cam Ranh với bên biển bên núi, cung đường Bàu Trắng Bình Thuận không trong xanh và đẹp bằng nhưng bù lại những cồn cát trắng xoá tại đây lại làm nên vẻ đẹp đặc trưng không nơi nào có được. Con đường tráng nhựa bằng phẳng, chạy dài thẳng tắp nhưng đôi khi lại uốn mình quanh co rồi ôm lấy đồi cát tạo nên những đường cong tuyệt đẹp.

Vi vu trên cung đường này, du khách có thể chọn một vị trí bất kỳ để chụp lại những bức hình “cực chất” như đang ở trời Tây. Màu trắng của cát trên nền xanh thẳm của trời và biển cùng con đường chạy xa tít tắp, ắt hẳn sẽ là phông nền tuyệt vời để bạn ghi lại dấu ấn của mình trên mỗi chặng hành trình.

Lưu ý khi trải nghiệm cung đường Bàu Trắng

Mốc bắt đầu từ Mũi Né, du khách men theo con đường ĐT 706/ ĐT 716, sau đó băng qua những đoạn đường quanh co ven biển và đồi cát. Phía cuối đoạn đường, du khách sẽ bắt đầu bước vào cuộc hành trình mới mang tên Bàu Trắng. Chặng đường tuyệt đẹp này kéo dài tổng cộng khoảng 60km, tới Phan Rí Cửa là điểm kết thúc hành trình.

Do đặc thù địa hình tại cung đường này là hoang mạc, đồi cát nên mùa khô sẽ là thời điểm đẹp nhất để đi cung đường này. Do thời tiết khá nắng nóng nên du khách có thể đi vào buổi sáng, khi ánh mặt trời chưa gay gắt hoặc tầm xế chiều để kịp đón hoàng hôn. Tuy nhiên đừng đi khi trời tối muộn, vì đoạn đường vắng sẽ nguy hiểm cho nhóm ít người.

Dọc theo cung đường ven biển này cũng có một số khách sạn, resort và quán ăn. Du khách cũng có thể dừng chân nghỉ ngơi và thưởng thức một số đặc sản địa phương như: bánh căn, bánh xèo, bánh tráng mắm ruốc, cơm gà,…

Nếu muốn tạm gác lại ồn ào náo nhiệt, muốn tìm về những điều hoang sơ và bình yên nhất trong từng khung cảnh, Bàu Trắng sẽ không làm du khách thất vọng.

Theo Đời sống
back to top