Cha của sinh viên mất tích nhớ lại tâm trạng con trước khi đi nhập học

Khi nhận tin con đã tử vong, người cha của nam sinh mất tích đau đớn nhớ lại tâm trạng của con trước khi vào Sài Gòn nhập học.

Chiều 16/12, rất đông người thân, bạn bè và người dân địa phương đưa linh cữu sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) về nơi yên nghỉ cuối cùng. 

tam-trang-nam-sinh-mat-tich.jpg
Hiện trường nơi vớt thi thể em Nghĩa ở sông Sài Gòn.

Nhận được tin con trai tử vong, ông Nguyễn Công Đoàn, cha của em Nghĩa nhớ lại, sau gần một năm ở nhà học online, em Nghĩa rất mong ngóng được vào TPHCM đi học trực tiếp. Trước hôm vào TPHCM nhập học, tâm trạng của Nghĩa có vẻ buồn, ít nói. 

Không ngờ, chuyến đi ấy là chuyến đi nhập học đầu tiên và cũng là cuối cùng của con trai. 

"Vợ chồng tôi nghe tin mà chân tay rụng rời, chẳng còn thiết sống gì nữa", ông Cường đau đớn.

Liên quan đến cái chết của nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa, chiều tối ngày 16/2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ việc.

Tại buổi họp báo chiều tối 16/2 về vụ việc sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích, thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết, quá trình điều tra đã ghi nhận rõ quá trình di chuyển của sinh viên Nghĩa.

Theo đó, chiều 11/2, em Nghĩa lên xe khách đi từ quê Bình Định vào TPHCM để nhập học tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Vào lúc 4h38 rạng sáng 12/2, Nghĩa đến bến xe miền Đông, tự bắt xe ôm đến Trường ĐH Hutech, đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Sau khi xuống xe ôm, Nghĩa tiếp tục bắt xe ôm di chuyển đến đường D2 rồi đi bộ ra đường Ung Văn Khiêm. Nghĩa thuê một phòng tại khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm. Chiều cùng ngày, Nghĩa trả phòng khách sạn, sau đó lại thuê lại.

Rạng sáng 13/2, Nghĩa trả phòng khách sạn, đi bộ về hướng Tân Cảng, có mang theo ba lô.

Camera tại hẻm 293 đường Ung Văn Khiêm ghi lại hình ảnh Nghĩa đi bộ qua hàng rào nhà dân về hướng bờ sông Sài Gòn. Sau đó, tự sát ở khu vực đó. 

Tại hiện trường tìm thấy thi thể của em, có phát hiện điện thoại Oppo. Và trong ba lô của Nghĩa có cục đá xi măng khoảng 10kg. 

Thượng tá Hiếu thông tin, nói đang làm rõ nguyên nhân tử vong của nam sinh viên mất tích này. Tuy nhiên, từ quá trình điều tra, nhận định ban đầu nạn nhân có dấu hiệu tự tử. Theo thông tin ban đầu, có thể do áp lực học hành.

Em Nguyễn Văn Nghĩa là sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM. Theo thông tin từ phía nhà trường, em Nghĩa đạt học lực giỏi trong học kỳ 1. Suốt quá trình học, em Nghĩa không có biểu hiện gì bất thường về tâm lý.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra, làm rõ.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top