Nhìn vào gương để học kiềm chế

Nhìn vào gương để học kiềm chế, để thấy khuôn mặt mình khi đang cáu giận, nhất là lúc đang chửi nhau trông xấu xí và đáng sợ đến thế nào

Hình minh họa.

Người phụ nữ còn trẻ, xinh đẹp, sành điệu, đèo một đứa bé tuổi học mẫu giáo, chẳng hiểu va chạm gì với bà đồng nát đang đi xe đạp mà thấy chị ta lớn tiếng chửi bới, mặt hằm hằm, mắt long lên sòng sọc.

Chưa hả, chị còn giơ chân đạp vào xe của bà đồng nát. Bà kia vẫn im lặng nhẫn nhịn chịu đựng, chắc là đi sai đường. Chẳng ai can, chẳng ai muốn dây vào làm gì. Chỉ thấy đứa trẻ ngồi sau xe mẹ ngơ ngác, mắt ngấn nước.

Giá lúc ấy nhìn vào gương, chị ta sẽ thấy khuôn mặt mình đanh đá, ghê gớm đáng sợ đến nhường nào. Và nếu nhìn vào mắt đứa con, người mẹ ấy liệu có ân hận về những gì mình đã làm?

Chúng ta ai cũng cho rằng mình có quyền xả những bực tức, bức xúc trong lòng, có quyền trút hết những ẩn ức để được nhẹ nhàng, thanh thản.

Thế nên hơi va chạm một chút là đàn ông thì nhảy bổ vào đánh nhau, đàn bà thì không chỉ dùng võ mồm để đấu mà nhiều lúc cũng chẳng ngại xông vào nhau.

Có cảm tưởng như con người ta có quá nhiều căng thẳng, bức xúc, chỉ cần một sự bất như ý là sẵn sàng xì ra, sẵn sàng bùng nổ. Có khi người ta còn phải kiếm cớ, kiếm đối tượng để xả bớt ra.

Khi giận dữ, con người ta dường như mất lý trí, chẳng còn tỉnh táo để tránh những việc làm đáng tiếc, để đừng nói những lời đau lòng, đừng xúc phạm người khác.

Lúc đó người ta như bùng nổ, không gì kiểm soát được. Có lẽ đó là do chúng ta đang thiếu kỹ năng kiềm chế bản thân. Cũng là vì ta ít nghĩ đến người khác quá.

Như người phụ nữ kia, chỉ vì bực mình mà đối xử tệ như thế với bà đồng nát, không chỉ xúc phạm người ấy mà còn làm cho những người đi đường có những đánh giá không tốt về chị, và đặc biệt khiến đứa con mình cũng khiếp sợ mẹ nó.

Ta thường soi gương khi trang điểm, nhìn vào gương để thấy mình xinh đẹp, chỉn chu để thêm tự tin khi bước ra đường. Chứ có mấy ai muốn nhìn thấy khuôn mặt mình khi đang cáu giận, nhất là lúc đang chửi nhau.

Phải nói rằng cái hình ảnh ấy xấu xí, đáng chán vô cùng. Thế nên, chăm sóc cho nhan sắc, cho cái bề ngoài của mình là cần thiết, nhưng cần hơn là hãy giữ cho hình ảnh của mình cũng đẹp như thế. Và mỗi khi định cáu với ai, định chửi ai, hãy chịu khó nhìn vào gương để biết kiềm chế.

Minh Anh

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top