Mưa đá gây thiệt hại hàng trăm hecta lúa ở Đắk Lắk

Sau thời gian dài chờ đợi, cơn mưa tưởng chừng giải khát cho các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thế nhưng, cơn mưa mang theo đá dày đặc trút xuống cánh đồng lúa đang trong vụ thu hoạch khiến nông dân trắng tay.

Tối 26/4, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa xảy ra trận mưa đá gây thiệt hại nặng nề cho nông dân địa phương.

Sau trận mưa đá, trên cây lúa trơ trọi ít hạt còn sót lại.
Sau trận mưa đá, trên cây lúa trơ trọi ít hạt còn sót lại.

Theo ông Nam, trận mưa đá xảy ra vào chiều 26/4, trong vòng khoảng 20 phút nhưng đã gây thiệt hại nặng nề cho cả trăm hộ dân trên địa bàn xã. Trận mưa diễn ra trên địa bàn 4 thôn. "Cả trăm hécta lúa đã chín, chỉ còn ít ngày nữa là gặt nhưng trận mưa đá đã làm rụng hết hạt, chỉ còn trơ bông. Diện tích lúa bị thiệt hại cho năng suất rất cao, khoảng 10 tấn/ha. Đặc biệt nhiều diện tích làm lúa giống, giá trị cao. Sau trận mưa, nhiều nông dân ra đồng ứa nước mắt" – ông Nam chia sẻ.

Trận mưa đá gây thiệt hại hàng trăm hécta lúa đang vào vụ thu hoạch.
Trận mưa đá gây thiệt hại hàng trăm hécta lúa đang vào vụ thu hoạch.

Sau thời gian dài chờ đợi, chiều 26/4, một cơn mưa nặng hạt tưởng chừng giải cơn khát cho các loại cây trồng như cà phê, cây ăn trái. Tuy nhiên, trong cơn mưa lại mang theo những viên đá dày đặc trút xuống cánh đồng lúa đến vụ thu hoạch khiến nông dân trắng tay.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh (ngụ xã Ea Kly) cho biết gia đình có hơn 1 hécta lúa nước, cho năng suất cao. Lúa đã chín nên gia đình chị vừa thu hoạch được một ít, số còn lại bị mưa đá vùi dập.

"Năm nay lúa được mùa, bà con trông chờ ngày thu hoạch nhưng cuối cùng trắng tay. Riêng ruộng lúa của gia đình tôi thiệt hại gần cả trăm triệu đồng" - chị Lan Anh than thở.

Theo Đời sống
back to top