Đón những em bé “rồng vàng” chào đời đêm giao thừa Giáp Thìn 2024

Lúc 0h ngày 1/1 năm Giáp Thìn 2024, thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các bệnh viện tại Hà Nội, TP.HCM,... đã chào đón những "Rồng vàng" đầu tiên của năm mới.

Tại Hà Nội, khoảnh khắc tuyệt vời được ghi lại vào lúc 00h01 phút, Ths.BSCKII Nguyễn Xuân Hải và ekip Gây mê hồi sức đón bé gái Lê Dương Vy Anh, nặng 2800g, con của sản phụ Lê Thị Hoa (Sóc Sơn, Hà Nội) cất tiếng khóc chào đời.

Thời khắc bé gái Lê Dương Vy Anh, nặng 2800g, con của sản phụ Lê Thị Hoa ở Sóc Sơn, Hà Nội cất tiếng khóc chào đời bằng phương pháp mổ đẻ. Ảnh Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Thời khắc bé gái Lê Dương Vy Anh, nặng 2800g, con của sản phụ Lê Thị Hoa ở Sóc Sơn, Hà Nội cất tiếng khóc chào đời bằng phương pháp mổ đẻ. Ảnh Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Đón con gái trao tay, chồng chị Hoa không nén được cảm xúc vui mừng, bố mong ước cho con gái luôn hạnh phúc, xinh tươi như mùa xuân đến và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con.

Tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, vào 0h12 phút ngày 10/2, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho sản phụ đã có 2 lần mổ cũ. Bé trai N.C.H.Vỹ nặng 3,2kg, là con thứ 3 của sản phụ Bùi Thị An (Đan Phượng, TP.Hà Nội).

Đón con gái trao tay, chồng chị Hoa không nén được cảm xúc mừng vui, cô con gái đáng yêu sinh đúng thời khắc giao thừa.

Đón con gái trao tay, chồng chị Hoa không nén được cảm xúc mừng vui, cô con gái đáng yêu sinh đúng thời khắc giao thừa.

Vào 0h45 phút, bé trai Dương Hải Đăng, nặng 2600g, con của sản phụ Kiều Thị Liệp cũng khóc vang trong niềm hạnh phúc của gia đình và các bác sĩ, nhân viên y tế khoa Đẻ thường A2.

Tiếp đó, sản phụ Nguyễn Minh Châu ở Hoàng Mai, Hà Nội, đã sinh hạ một bé trai kháu khỉnh nặng 3250g.

Ngay sau khi chào đời, những “công dân nhí” đầu tiên của bệnh viện được các y bác sĩ đặt trên ngực mẹ với phương pháp "da kề da", nhằm kết nối tình yêu thương giữa mẹ và con.

Tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh, lúc 0h20, các bác sĩ cũng vui mừng chào đón em bé đầu tiên của năm mới. Bé trai nặng 4,2kg, là con sản phụ mang thai lần đầu, thai 38 tuần 2 ngày, ngôi đầu, thai to, sinh mổ,

Sau sinh, cả hai mẹ con đều ổn định, bé khóc to, phản xạ tốt, được các bác sĩ sơ sinh đón, chăm sóc và cho ghép da kề da với mẹ ngay sau đó.

Theo BSCKII Bùi Minh Cường, Giám đốc bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh, giao thừa là thời khắc thiêng liêng, được sinh ra đúng thời khắc ấy là điều đặc biệt.

Hình ảnh đón bé chào đời trong thời khắc giao thừa luôn để lại những dấu ấn thật tuyệt vời với các gia đình và các y, bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện.

Tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), anh V.Q (30 tuổi) cho biết vợ anh dự sinh vào cuối tháng 2 nhưng sáng 30 Tết, chị có dấu hiệu chuyển dạ. Chứng kiến vợ phải chịu những cơn đau chuyển dạ, anh Q. tâm sự mình chỉ biết đứng bên nắm tay vì bất lực không thể làm gì để san sẻ. Đến khi bé gái chào đời lúc 0h01, anh không kìm được nước mắt.

“Đây là con đầu lòng của chúng tôi, tôi thực sự rất xúc động. Vợ tôi đã rất cố gắng”, anh chia sẻ.

Món quà đầu năm mới của lãnh đạo bệnh viện đến những em bé đầu tiên của năm. Ảnh: Vietnamnet

Món quà đầu năm mới của lãnh đạo bệnh viện đến những em bé đầu tiên của năm. Ảnh: Vietnamnet

Trong khi đó, chị L.T.P 24 tuổi cũng đã hạ sinh một bé trai lúc 0h02 khi thai được hơn 38 tuần. Cậu bé chào đời trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ. “Đây là lần đầu tiên tôi được lên chức bà nội”, mẹ chồng chị P. tâm sự.

Bệnh viện Từ Dũ cho biết thời khắc giao thừa, nơi đây đã chào đón 5 bé “rồng nhỏ” gồm 3 bé gái và 2 bé trai. Tất cả các em đều được nhận món quà đặc biệt của bệnh viện như lời chúc may mắn đầu năm mới.

Theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, ở châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, những năm tốt như năm Thìn, đặc biệt là Giáp Thìn, số lượng sinh con sẽ tăng cao. Ông dẫn chứng năm “heo vàng” (2019), Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận hơn 65.000 ca sinh.

"Trong năm 2023, số lượng sản phụ sinh tại bệnh viện này tăng 30-40%. Sang năm 2024, dự kiến con số sẽ tăng hơn năm cũ khoảng 20% và nhiều khả năng sẽ vượt cả năm 2019", ông nói.

Mỗi trẻ chào đời đều là món quà đặc biệt với các gia đình và nhân viên y tế. Khoảnh khắc đầu tiên của năm mới rất đáng nhớ khi đón những công dân bé nhỏ đến với thế giới. Như truyền thống hằng năm, các bệnh viện chuẩn bị nhiều phần quà dành tặng cho những công dân đầu tiên của năm mới với lời chúc tốt đẹp, may mắn nhất.

Theo Đời sống
back to top