Bệnh nhân được nhận trái tim xuyên Việt: "Tôi muốn chạy bộ và trở về nhà"

Năm ngày sau cuộc đại phẫu thuật đầy cảm động, anh L.A.H - người nhận trái tim từ hành trình xuyên Việt - đã có thể nở nụ cười với các y bác sĩ tại phòng Hồi sức sau ghép tạng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

ThS BS. Trần Thị Thanh Thủy – Trưởng Đơn vị Gây mê hồi sức phẫu thuật tim mạch, khoa Gây mê – Hồi sức của Bệnh viện và người phụ trách ê-kíp chăm sóc hậu phẫu, chia sẻ với niềm vui lấp lánh trong ánh mắt: “Trước khi mổ, anh H. là người bệnh suy tim nặng, cả hai thất đều suy yếu. Sau khi nhận được món quà vô giá là trái tim mới khỏe mạnh, anh đã hồi phục nhanh hơn mong đợi. So với một ca mổ tim thông thường, sự hồi phục này tương đương với một ca mổ tim nhẹ, theo tiên lượng trước đó. Là một trong hàng trăm người tham gia vào hành trình ghép tim từng giây phút, giờ đây, khi chứng kiến những bước hồi phục đầu tiên của người bệnh, tiến triển nhanh hơn những mục tiêu chúng tôi đề ra từng ngày, niềm vui thật khó diễn tả bằng lời.”

5 ngày sau cuộc đại phẫu thuật đầy cảm động, anh L.A.H - người nhận trái tim từ hành trình xuyên Việt - đã có thể nở nụ cười. Ảnh BVCC

5 ngày sau cuộc đại phẫu thuật đầy cảm động, anh L.A.H - người nhận trái tim từ hành trình xuyên Việt - đã có thể nở nụ cười. Ảnh BVCC

Anh H. được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim từ năm 2021, khi đó chức năng co bóp của cơ tim chỉ còn 18%. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 và điều kiện chẩn đoán chưa đầy đủ tại bệnh viện cơ sở, anh không thể đi khám và tiếp cận các phương tiện chẩn đoán chính xác. Từ tháng 7/2023, khi triệu chứng khó thở ngày càng nặng, anh đã tìm đến BV ĐHYD. Tại đây, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch không chỉ xác định rõ tình trạng bệnh của anh mà còn phát hiện anh có nhóm máu Rh âm tính - một nhóm máu hiếm.

Sau quá trình điều trị, tình trạng khó thở của anh được cải thiện, niềm tin và hy vọng vào cuộc sống cũng được củng cố, và anh đã đăng ký vào danh sách chờ ghép tim. Bất ngờ, vào 12 giờ trưa ngày 24/8, anh và gia đình nhận được thông báo chuẩn bị nhập viện để ghép tim.

“Chồng tôi luôn mong muốn được sống vì anh ấy rất thương con. Anh ấy luôn sẵn sàng trong tinh thần 'tôi đang bị bệnh, đã có chỉ định rồi'. Ngay khi nhận được cuộc gọi, gia đình lập tức mua vé bay. May mắn hơn nữa là Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) rất chu đáo, thậm chí các xét nghiệm cần thiết cho chồng tôi được thực hiện ngay trên xe cấp cứu khi đưa từ sân bay về bệnh viện. Tôi biết khó khăn lớn nhất là tìm được trái tim phù hợp, phần còn lại chúng tôi hoàn toàn nhờ cậy vào các bác sĩ. Chúng tôi thực sự quá may mắn, quá được yêu thương.” - Vợ anh H. xúc động chia sẻ.

Anh L.A.H vẫn đang được chăm sóc hậu phẫu. Ảnh BVCC

Anh L.A.H vẫn đang được chăm sóc hậu phẫu. Ảnh BVCC

Trái tim của anh H. được nhận từ một chàng trai 32 tuổi ở Hà Nội, câu chuyện đã gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng. “Trái tim - phần đặc biệt của cơ thể - là cơ quan duy nhất không thể tặng mà người hiến vẫn còn sống. Khi trao đi trái tim để cứu sống một sinh mệnh khác, người tặng sẽ vĩnh biệt cuộc đời. Nhưng ý nghĩa cao đẹp của sự trao tặng ấy luôn được khắc ghi không chỉ bởi người nhận, mà còn lan tỏa niềm tin và khát vọng sống mãnh liệt cho nhiều người mắc bệnh tim hiểm nghèo khác. Chúng tôi là một nốt nhạc trong bản hòa tấu mang tên hành trình ghép tim xuyên Việt mà bao người đã lắng nghe. Xin được nhắn gửi tới người hiến và gia đình rằng trái tim của anh đã được nâng niu suốt hành trình, đã an toàn, đập khỏe trong lồng ngực mới, và thực hiện đúng mong muốn giúp một người được sống tiếp.” - Bác sĩ Thủy xúc động chia sẻ.

Sau những ngày đầu cần sự chăm sóc đặc biệt từ các y bác sĩ, đến ngày thứ hai sau ca phẫu thuật, anh H. đã có thể ngồi dậy và tự đứng lên. Đến ngày thứ năm, anh đã có thể đứng thẳng, tự ăn cháo và trò chuyện vui vẻ với mọi người. “Người bệnh rất cố gắng, ăn ngon miệng, nói rằng muốn ăn nhiều thứ, cảm thấy mình khỏe và có thể chạy bộ được, sẵn sàng về nhà rồi”, bác sĩ Thủy trìu mến kể về người bệnh vừa trải qua ca phẫu thuật đặc biệt này.

Hiện tại, anh L.A.H vẫn đang được chăm sóc hậu phẫu tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) và đang chờ ngày xuất viện. “Tôi còn biết nói gì khác ngoài lời biết ơn" là câu trả lời cùng nụ cười của người vừa vượt qua cửa tử, khiến hàng triệu trái tim theo dõi hành trình này cùng hòa nhịp hạnh phúc.

Theo Đời sống
back to top