Chó treo, mèo đậy

Chó treo, mèo đậy. Đồ của mình thì phải lo giữ, đừng để đến khi mất của mới đổ lỗi cho kẻ xấu. Phô trương, khoe của có khi lại làm hại chính mình và làm khổ những người khác.

Hình minh họa.

Mấy vụ giết người, cướp tiệm vàng gần đây khiến cho người ta lại một lần nữa lo lắng, lên án thế hệ trẻ về động cơ cũng như hành vi giết người dã man. Riêng tôi thấy thương cho họ.

Có lần tôi tới làm việc với một bác đã lớn tuổi. Đang ngồi ở phòng khách, bác mời lên phòng làm việc trên gác. Tôi định bỏ túi xách ở dưới cho gọn, nhưng bác nhẹ nhàng bảo: Cô cầm túi lên, dưới này có trẻ con. Nhỡ chúng nghịch ngợm, mất mát gì thì mang tiếng.

Cách xử sự của bác khiến tôi suy nghĩ mãi. Bác không chỉ lo lắng, phòng ngừa các tình huống xấu cho các cháu mình mà còn dạy cho tôi một bài học. Của mình thì phải lo giữ, đừng để đến khi mất của mới lo đổ tội cho kẻ xấu.

Các cụ ta cũng đã dạy: Chó treo, mèo đậy là thế. Nhưng hiện nay nhiều người sống rất cẩu thả: Tiền bạc, đồ trang sức quý không cất cẩn thận, có khi còn phơi ra hoặc để rất hớ hênh, đến khi mất mới ầm ĩ lên, đổ tội cho người giúp việc, cho con cái, người thân…

Ngoài xã hội thì không thiếu gì lối sống phô trương đến kệch cỡm. Dây chuyền vàng thì đánh to như dây xích chó, nhẫn thì đeo kín các ngón tay, xe đẹp, quần áo hàng hiệu, tiền thì tiêu như nước…

Và đáng buồn là lối sống chuộng hình thức lại đang được tôn vinh, được chào đón, được cổ súy, được coi là sành điệu, là hợp thời.

Lúc bạn mặc những bộ quần áo đẹp, tiêu pha cho một bữa ăn hàng chục triệu đồng… bạn có nghĩ tới những người không có gì mà ăn, những người cha mẹ, vợ con đang ốm mà không có tiền đóng viện phí, những người làm ăn thua lỗ đang lâm vào bước đường cùng vì không có tiền trả nợ ngân hàng…?

Người lớn tuổi cứ bảo thời bao cấp khổ, quanh năm mặc quần áo vá, cơm độn sắn, độn khoai… Nhưng tôi thấy người nghèo bây giờ còn khổ hơn vì ít nhất trước đây nhìn quanh thấy ai cũng khổ như mình, còn ngày nay cuộc sống ngoài kia sang trọng thế, sa hoa thế, diễn viên này mua xe 3-4 tỉ, mua biệt thự mấy chục tỉ… mà mình không có tiền chữa bệnh thì chịu sao thấu.

Tôi không có ý bênh vực cho những kẻ phạm tội bởi không gì có thể bào chữa cho hành vi giết người, mà chỉ muốn nhắc mọi người làm được gì cho những người quanh mình bớt khổ thì làm, không thì ít ra cũng biết phải kín đáo, đừng có phô trương quá mà làm khổ những người khác.

Minh Anh

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top