Sự sống vẫn luôn cần được tiếp diễn

Chúng ta nghiêng mình trước bà mẹ đã hy sinh cả tính mạng mình để sinh con. Và cùng nhau suy ngẫm về sự sống vẫn luôn cần được tiếp diễn.

Hình minh họa

Thế là người mẹ trẻ ấy đã ra đi. Những lời nói cuối cùng, hình ảnh cuối cùng của chị bên đứa con trai bé nhỏ đang phải nằm trong lồng kính khiến chúng ta không thể cầm được nước mắt.

Tôi chắc rằng dù còn rất nhiều nuối tiếc vì không được bên con trong cuộc đời này nữa, nhưng chị cũng đã được mãn nguyện vì biết rằng trước khi ra đi mình đã để lại trên đời này một mầm sống.

Một con người đã làm được một việc cao cả và ý nghĩa như thế, hy sinh sự sống cho đứa con, thì người đó đã sống một cuộc đời trọn vẹn rồi.

100 năm cũng là một cuộc đời. 30 năm cũng là một cuộc đời. Dài ngắn không quan trọng mà vấn đề là ta đã sống trọn vẹn chưa? Hay đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn cứ băn khoăn tự hỏi ta sống thế có đáng sống không? Và khi ra đi ta để lại gì cho thế gian này.

Có người muốn để lại danh tiếng. Có người xây dựng những cơ ngơi hoành tráng hay khu lăng mộ trường tồn cùng thời gian. Người khác lại để lại cả một cơ nghiệp…

Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Nhưng có lẽ chính những đứa con mới là gia tài lớn nhất mà mỗi chúng ta để lại cho đời. Bởi đó là sự tiếp nối cái sự sống vô cùng cao cả của tự nhiên.

Với một người bình thường, sinh ra một đứa con đã là kỳ tích vì sự sống là  điều vô cùng kỳ diệu. Chỉ riêng việc bạn gieo một cái hạt xuống đất, hồi hộp theo dõi nó nảy mầm đội đất nhô lên, như rụt rè bỡ ngỡ ngó nhìn xung quanh, rồi sung sướng nhìn nó lớn lên từng ngày, ra hoa kết trái… cả một quá trình sinh trưởng của tạo vật thiêng liêng và bí ẩn lắm chứ.

Một cái cây còn thế nữa là một con người. Nhưng đôi khi mọi thứ đều dễ dàng quá, ta không thấy được ý nghĩa thiêng liêng đó của nó. Chỉ đến khi phải lựa chọn, những sự lựa chọn sinh tồn như thế, cái ý nghĩa cao cả của sự sống khiến người ta sẵn sàng hy sinh cho đứa con.

Và vẫn có những người lại muốn sống cho riêng mình, trọn vẹn cho riêng mình. Tức là chỉ sống cho hiện tại hôm nay, không sinh con. Họ có lý do để lựa chọn như thế. Chúng ta không có quyền phán xét.

Chúng ta chỉ nghiêng mình trước bà mẹ vĩ đại ấy, người mẹ đã hy sinh cả tính mạng mình để sinh con. Và cùng nhau suy ngẫm về sự sống vẫn luôn cần được tiếp diễn.

Minh Anh

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top