Thị trường

Những thứ bỏ đi ở Việt Nam giá cao tại Nhật Bản

Trong khi bèo tây, lá tía tô và trái cây Việt Nam thường rẻ ở quê, tại Nhật Bản chúng có giá hàng trăm nghìn đồng, gây ngạc nhiên cho người Việt.

gia-re1.jpg
Ở một số vùng nông thôn Việt Nam, bèo tây mọc dại khắp ao, sông, hồ, mương... thường được sử dụng làm thức ăn cho lợn, gà, vịt... Ảnh: Internet
gia-re2.jpg
Nhưng ở Nhật Bản, bèo tây đóng túi, bán trong siêu thị Nhật Bản với giá gần 90.000 đồng/cây. Ảnh: Vietnamnet
gia-re3.jpg
Ở Nhật, bèo tây được dùng làm gỏi, cho vào hệ thống lọc nước hoặc bể cá... nên có giá khá đắt đỏ. Ảnh: Fcebook
gia-re4.jpg
Ở Việt Nam, người dân thường chỉ ăn thịt quả vải và vứt bỏ phần hạt. Ảnh: Facebook
gia-re5.jpg
Tuy nhiên, tại Nhật Bản, muốn sở hữu 5 hạt quả vải, khách hàng phải bỏ ra 680 yên (khoảng hơn 110.000 đồng). Ảnh; Facebook
gia-re6.jpg
Nếu như thân chuối thường được người Việt dùng để cho lợn ăn, thì ở Nhật Bản 1 khúc thân chuối giá khoảng 280.000 đồng/khay. Ảnh: Facebook
gia-re7.jpg
Nhiều người Việt bất ngờ khi hạt mít được đóng gói và bán ở các siêu thị tại Nhật Bản với giá khoảng 200.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
gia-re8.jpg
Lá chuối được đóng gói và bán ở Nhật Bản, đặc biệt là trên các trang thương mại điện tử như Amazon, với giá 500.000 đồng/tàu. Ảnh: Amazon
gia-re9.jpg
Ở Việt Nam, lá tía tô giá chỉ vài nghìn đồng/mớ, thậm chí có xin được. Tuy vậy, một công ty tại Bắc Ninh có thể trồng cây tía tô và xuất khẩu sang Nhật Bản với giá 700 đồng/lá, thu về hàng tỷ đồng/năm. Ảnh: Internet
gia-re10.jpg
Một gói lá tía tô sấy giá 16 USD, tương đương 420.000 đồng. Ảnh: Facebook
gia-re11.jpg
Nhiều người bất ngờ khi cùi và vỏ dưa hấu được đóng gói cẩn thận bán trong siêu thị Nhật Bản. Ảnh: Facebook
gia-re12.jpg
Quả tầm bóp ở Nhật Bản được bán trong siêu thị với giá khoảng 700.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
gia-re13.jpg
Lõi ngô cũng được đóng gói cẩn thận bán với giá 40.000 đồng/túi trong các siêu thị Nhật. Ảnh: Facebook
Hàng vạn người đổ về Cần Giờ hái lộc đầu năm, giới đầu tư nhìn thấy “chỉ báo” tăng trưởng mới

Hàng vạn người đổ về Cần Giờ hái lộc đầu năm, giới đầu tư nhìn thấy “chỉ báo” tăng trưởng mới

Hàng nghìn du khách hái lộc từ cây lì xì khổng lồ, xin chữ ông đồ, cầu may bên “kỳ quan” mai Phú Quý 150 năm tuổi và trải nghiệm chuỗi hoạt động quy mô lớn đã đưa Cần Giờ thành tâm điểm du xuân phía Nam ngay từ sáng mùng 2 Tết. Với giới đầu tư, dòng người đông đảo ấy không chỉ cho thấy sức hút của một điểm đến mới, mà còn là chỉ báo sớm cho tiềm năng thương mại tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise.
back to top