Nhiều người hiến máu để "check-in" thời khắc cuối cùng của năm 2018

Trong khi nhiều người chọn cho mình một địa chỉ nổi tiếng hay một nơi nào đó để tận hưởng thời khắc cuối cùng trước khi bước sang năm mới 2019, thì vẫn có nhiều người dành ngày cuối cùng của năm để làm những việc mình yêu thích và mang đầy ý nghĩa.

Hôm nay, ngày 31/12/2019 Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã đón những "vị khách” vô cùng đặc biệt – đó là những người đến tham gia hiến máu cứu người.

Bạn Dương Ngọc Luân đến từ Hoài Đức - Hà Nội là một người đặc biệt như thế, trong khi những người bạn của mình đã chọn những địa điểm như Sapa, Mộc Châu hay Mẫu Sơn để check-in thì Luân lại lặng lẽ chọn cho mình việc đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để tham gia hiến máu, bởi Luân nghĩ đơn giản ai cũng có những đam mê và sở thích của mình và việc Luân đến hiến máu cứu người cũng là một cách rất đặc biệt.

Luân chia sẻ: "Mấy ngày qua, tôi đã nghe rất nhiều thông tin về việc thiếu máu điều trị cho người bệnh trong dịp cuối năm, tuy nhiên do bận công tác nên hôm nay tôi mới đến để tham gia hiến máu được. Tôi muốn dành món quà là những giọt máu của mình cho người bệnh trong thời khắc ý nghĩa này nhân dịp năm mới 2019.

Chú Hoạt đi từ Gia Lâm sang viện hiến máu
Chú Hoạt đi từ Gia Lâm sang viện hiến máu

Chú Nguyễn Bá Hoạt- 58 tuổi , công tác tại xã Yên Viên – Gia Lâm, Hà Nội cũng là một vị khách vô cùng đặc biệt, chú cho biết: "Tôi rất tiếc là mình được tiếp cận với hoạt động hiến máu tình nguyện này hơi muộn (do đặc thù công việc), đến năm 2016, tôi mới bắt đầu tham gia hiến máu. Tuy nhiên dù muộn còn hơn là không biết, và kể từ lúc đó, cứ ba tháng một lần tôi đã đi hiến máu cứu người".        

Chú cho biết thêm: "Mấy ngày qua tôi thấy truyền thông nói nhiều về việc thiếu máu, đặc biệt là thiếu nhóm máu O, thế nên hôm nay, mặc dù trời rất rét và phải dậy từ sớm để đi 2 tuyến xe buýt từ Gia Lâm sang đây (Gia Lâm cách Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trên 20km - PV), nhưng tôi vẫn quyết tâm để thực hiện nguyện vọng của mình là được tham gia hiến máu để phần nào góp phần cứu chữa người bệnh trong giai đoạn này".

Chú Hoạt cũng mong muốn mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ hãy tham gia hiến máu, vì đây là một việc làm vô cùng đáng quý.

Cùng suy nghĩ với bạn Luân và chú Hoạt, bạn trẻ Lưu Thị Bích Ngọc chia sẻ: "Hôm nay là ngày cuối năm, ai cũng có những dự định và kế hoạch riêng của mình, tuy nhiên bản thân em lại muốn mang lại một niềm vui nho nhỏ dành cho những người bệnh, đặc biệt là các cháu bệnh nhân nhi, chính vì vậy mà em chọn cách đi hiến máu".

Đây là lần thứ 7 Ngọc tham gia hiến máu và sau mỗi lần hiến máu Ngọc thấy rất vui vì mình đã trao đi những giọt máu của mình để cứu sống một ai đó. Và điều quan trọng nữa là đã chọn niềm vui theo cách của mình.

Theo infonet.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top