Khu nhà xưởng xây trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Sử dụng đất sai mục đích, hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là thực tế đang tồn tại ở một cơ sở tái chế phế liệu tại thôn 12, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Vừa qua, Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống nhận được phản ánh của người dân về bãi phế liệu tại thôn 12, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột “mọc” trái phép trên đất nông nghiệp, gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân xung quanh.

9 năm sử dụng đất sai mục đích?

Có mặt tại thôn 12, xã Hòa Phú từ ngày 28/2 đến 2/3, PV ghi nhận, phản ánh của người dân địa phương có cơ sở. Những nhà xưởng to, rộng được xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp.

Theo quan sát, nơi này như một “bãi chiến trường” nhếch nhác, lộn xộn. Các loại rác thải bao bì, túi ni lông… phế liệu chất thành đống trải dài hàng trăm mét, la liệt từ trong xưởng ra tận ngõ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Hàng ngày, nhà xưởng trong tình trạng đóng kín mít. Cửa chỉ hé mở khi có ôtô chở phế liệu ra vào. Xe chở rác thải được phủ kín bạt.

Bãi phế liệu của hộ ông Nguyễn Công Khu tại thôn 12, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột.

Bãi phế liệu của hộ ông Nguyễn Công Khu tại thôn 12, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Toàn, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, xác nhận, bãi phế liệu trên của ông Nguyễn Công Khu, đã tồn tại gần 10 năm. Bãi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 40A8009354, có quy mô tương đối, nằm cạnh Khu công nghiệp Hòa Phú, lọt trong những rừng cây. Phế liệu được tập kết thành nhiều đống cao, hầu hết lộ thiên.

Ông Nguyễn Công Khu - Chủ hộ kinh doanh - cho hay, ông đã lên UBND xã Hòa Phú xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. UBND xã trả lời chưa chuyển đổi được.

Các bãi rác từ trong xưởng ra tận ngõ.

Các bãi rác từ trong xưởng ra tận ngõ.

Bà Võ Lê Quỳnh Như - công chức phụ trách Địa chính Xây dựng xã Hòa Phú, cho biết, đã nhận được đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất của ông Khu. Tuy nhiên, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nên trường hợp của ông Khu không được chuyển mục đích sử dụng đất.

"Dù chưa được phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cơ sở này đã tồn tại 9 năm nay", bà Như nói thêm.

Theo Biên bản kiểm tra tình trạng pháp lý của Tổ kiểm tra Trật tự Xây dựng xã Hòa Phú ngày 22/6/2023 tại cơ sở sản xuất hạt nhựa của ông Nguyễn Công Khu, đất ở khu vực này là đất nông nghiệp, theo quy định không được xây dựng nhà xưởng. Tuy nhiên, hộ kinh doanh trên vẫn xây dựng nhà xưởng tái chế, sản xuất phế liệu trái phép, gây ảnh hưởng môi trường. Điều khó hiểu là bãi phế liệu này vẫn ngang nhiên, công khai hoạt động suốt 9 năm qua.

Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Theo ghi nhận, cơ sở của ông Nguyễn Công Khu chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải; tận dụng địa hình trũng thấp kênh mương để trực tiếp thải nước chảy thẳng ra suối. Nước thải từ bên trong ra các con suối xung quanh, nước đen ngòm, gây mùi xú uế khó chịu, ảnh hưởng sức khỏe của người dân sống trong khu vực.

Nước thải, nước rỉ rác bị ứ đọng lâu ngày phát sinh mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng sức khỏe của người dân sống trong khu vực.

Nước thải, nước rỉ rác bị ứ đọng lâu ngày phát sinh mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng sức khỏe của người dân sống trong khu vực.

Một người dân sống trong khu vực cho biết: "Mùa khô hay mưa đều hôi thối hết, kêu mãi nhưng không có ai xử lý".

Tình trạng bãi tập kết phế liệu tại cơ sở này gây gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân mà còn gây thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trong khu vực.

"Không thể đánh đổi môi trường sống của người dân để lấy lợi ích kinh tế cá nhân, hộ kinh doanh. Khẩn thiết mong cơ quan chức năng kiểm tra, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng bãi phế liệu xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe người dân xung quanh và cảnh quan đô thị", bà H.T.N - người dân sống gần khu vực trên - nói.

Đất ở khu vực này là đất nông nghiệp, thế nhưng, điều khó hiểu là bãi phế liệu vẫn tồn tại gần 10 năm qua.

Đất ở khu vực này là đất nông nghiệp, thế nhưng, điều khó hiểu là bãi phế liệu vẫn tồn tại gần 10 năm qua.

Ông Nguyễn Hữu Toàn, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, thông tin: “Tôi đã nắm được vấn đề này. Vấn đề ô nhiễm môi trường, đã có các văn bản gửi lên cấp trên, đồng thời phối hợp các ban, ngành xử lý. Tuy nhiên, trách nhiệm và quyền hạn của xã còn nhiều hạn chế nên chưa xử lý triệt để được”.

Khoa học và Đời sống/Báo tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin.

Theo Đời sống
back to top