Đỉa chui đường hô hấp

Một bé gái ở Điện Biên mới 4 tuổi đi tắm suối bị đỉa chui vào đường hô hấp khiến bé nôn ra máu, ho, khò khè phải nhập viện.

Theo người nhà bé T.V (4 tuổi, ở Điện Biên), thi thoảng bé được cho tắm suối gần nhà. Trước thời điểm nhập viện một tháng, bé bị ho, khò khè nhiều, không sốt. Khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, bé bắt đầu nôn ra máu tươi kèm 1 con đỉa.

Sau đó bé vẫn ho và khò khè nên được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra. Tại đây các bác sĩ phát hiện trẻ có dị vật khí quản, theo dõi viêm phổi và chuyển đến Bệnh viện Nhi trung ương tiếp tục điều trị.

Sau khi thăm khám và kiểm tra lại, các bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương xác định tại khí quản bé có dị vật và chuyển thẳng bé lên phòng mổ và gắp ra được 1 con đỉa còn sống, dài khoảng 4cm.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Nga - người trực tiếp nội soi gắp dị vật cho bé - cho biết, con đỉa được bác sĩ gắp ra dài khoảng 4cm, hút máu khiến thành phế quản của bé bị viêm loét, chảy máu, đọng nhiều dịch mủ, che bít kín đường thở. Sau khi gắp dị vật, hiện sức khỏe bé V. ổn định, dự kiến được ra viện 1-2 ngày tới.

Mùa hè đến, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ tránh cho trẻ tắm khe, ao, hồ, sông, suối và đặc biệt là không uống nước khe, suối khi chưa được nấu sôi vì rất dễ bị đỉa chui vào hút máu.

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top