Phó công an huyện đỡ đẻ trên đường đi công tác

Trên đường đi công tác cơ sở, Thượng tá Nguyễn Minh Tú - Phó Trưởng Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) - đỡ đẻ cho một sản phụ người Mông đang chuyển dạ nằm ven đường.

Sáng 8/7, Thượng tá Nguyễn Minh Tú trên đường đi công tác từ trung tâm huyện Yên Châu (Sơn La) tới xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, thì phát hiện sản phụ người Mông nằm trên đường vắng.

Thượng tá Tú được chồng của sản phụ này cho biết, 2 vợ chồng đi làm nương, người vợ tên Giàng Thị Dua (18 tuổi, trú xã Chiềng Hặc, Yên Châu) có dấu hiệu chuyển dạ. Anh Tú lập tức hỗ trợ 2 vợ chồng lên xe, đưa đến Trạm y tế xã để chị Dua sinh con.

Thượng tá Nguyễn Minh Tú trao đứa trẻ mới sinh cho người nhà sản phụ tại Trạm Y tế xã Chiềng Hặc, sáng 8/7. Ảnh: Công an huyện Yên Châu.

Thượng tá Nguyễn Minh Tú trao đứa trẻ mới sinh cho người nhà sản phụ tại Trạm Y tế xã Chiềng Hặc, sáng 8/7. Ảnh: Công an huyện Yên Châu.

Tuy nhiên, mới đi được nửa đường, chị Dua đã sinh con ngay trên xe, dưới sự hỗ trợ của Thượng tá Tú. Rất may, dù thiếu sự hỗ trợ y tế chuyên nghiệp, ca sinh nở diễn ra thành công.

Sau đó, sản phụ và em bé được đưa đến trạm y tế để chăm sóc. Con gái của vợ chồng chị Giàng Thị Dua chào đời khỏe mạnh, nặng 3,3 kg.

Sản phụ Dua không giấu nổi xúc động, chia sẻ: “Gia đình rất cảm kích trước hành động của đồng chí Công an Nguyễn Minh Tú. Nếu không có anh, chúng tôi không biết làm thế nào. Để ghi nhớ hôm nay, chúng tôi quyết định đặt tên cháu là Vàng Yến Tú, giống tên của Thượng tá Nguyễn Minh Tú, ân nhân của gia đình ”.

Chia vui cùng gia đình sản phụ, Thượng tá Nguyễn Minh Tú khiêm tốn nói: “Tôi tin chắc rằng, ai gặp trường hợp trên cũng sẽ làm như vậy”.

Trên các trang mạng xã hội, hình ảnh “bà đỡ” bất đắc dĩ Nguyễn Minh Tú được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi cùng nhiều lời tán dương hành động đẹp nêu trên.

Theo Đời sống
back to top