Mê mẩn sắc mai anh đào "nhuộm hồng" nơi địa đầu Tổ quốc

Hà Giang không chỉ đẹp ngây ngất với mùa hoa tam giác mạch mà mùa hoa đào nở đầy lãng mạn, nên thơ cũng hút chân du khách check-in mỗi độ xuân về.

Nhắc đến Hà Giang, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến miền đất xa xôi với những con đường hun hút, cùng vách đá dựng đứng đầy hiểm trở. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài gai góc đó, vẫn có một Hà Giang đầy lãng mạn. Vốn dĩ ở Hà Giang mùa nào cũng đẹp nhưng những ngày xuân, vẻ đẹp của mảnh đất địa đầu Tổ quốc này được tô điểm bằng màu sắc mộng mơ của hoa đào.

Trong những ngày này, Hà Giang như khoác lên mình một chiếc áo tươi mới. Sắc hồng quyến rũ tại "miền đá nở hoa" đã thổn thức biết bao tâm hồn sống ảo.

Nhìn từ chân cột cờ Lũng Cú, sắc hồng của mai anh đào rợp một góc trời và trở nên lung linh cùng lá cờ Tổ quốc trong những ngày nắng nơi địa đầu đất nước… Ảnh Trọng Chính

Nhìn từ chân cột cờ Lũng Cú, sắc hồng của mai anh đào rợp một góc trời và trở nên lung linh cùng lá cờ Tổ quốc trong những ngày nắng nơi địa đầu đất nước… Ảnh Trọng Chính

Hoa đào Hà Giang là đào phai năm cánh, màu không đỏ thắm mà chỉ phớt hồng. Những cành anh đào uốn cong, mềm mại buông hoa rủ mình đung đưa trong gió, vừa chớm tay người với. Trời càng lạnh, hoa lại càng tươi và nở đẹp hơn. Ảnh Trọng Chính

Hoa đào Hà Giang là đào phai năm cánh, màu không đỏ thắm mà chỉ phớt hồng. Những cành anh đào uốn cong, mềm mại buông hoa rủ mình đung đưa trong gió, vừa chớm tay người với. Trời càng lạnh, hoa lại càng tươi và nở đẹp hơn. Ảnh Trọng Chính

Mai anh đào khoe sắc trên triền núi đá, nhuộm hồng cả một góc trời ở Lũng Cú, Hà Giang như tô điểm thêm sắc Xuân cho vùng biên cương, nơi địa đầu Tổ quốc. Ảnh Trọng Chính

Mai anh đào khoe sắc trên triền núi đá, nhuộm hồng cả một góc trời ở Lũng Cú, Hà Giang như tô điểm thêm sắc Xuân cho vùng biên cương, nơi địa đầu Tổ quốc. Ảnh Trọng Chính

Những cây hoa mai anh đào có nguồn gốc từ Nhật Bản được trồng quanh trường Mầm non Lũng Cú khoe sắc hồng rợp cả một góc đường. Ảnh Trọng Chính

Những cây hoa mai anh đào có nguồn gốc từ Nhật Bản được trồng quanh trường Mầm non Lũng Cú khoe sắc hồng rợp cả một góc đường. Ảnh Trọng Chính

Mai anh đào ở Hà Giang thường nở muộn hơn những nơi khác (khoảng cuối tháng 1 đầu tháng 2 hằng năm). Thế nhưng năm nay, ngay từ những ngày đầu tháng 1, mai anh đào đã bắt đầu khoe sắc hồng.Ảnh Đức Nguyễn

Mai anh đào ở Hà Giang thường nở muộn hơn những nơi khác (khoảng cuối tháng 1 đầu tháng 2 hằng năm). Thế nhưng năm nay, ngay từ những ngày đầu tháng 1, mai anh đào đã bắt đầu khoe sắc hồng.Ảnh Đức Nguyễn

Những ngày có nắng, bầu trời xanh ngắt và trong vắt càng khiến sắc hồng rực rỡ của mai anh đào trở nên nổi bật.

Những ngày có nắng, bầu trời xanh ngắt và trong vắt càng khiến sắc hồng rực rỡ của mai anh đào trở nên nổi bật.

Những cây hoa mai anh đào bung nở rực rỡ tới mức "không kịp cản". Ảnh Trọng Chính

Những cây hoa mai anh đào bung nở rực rỡ tới mức "không kịp cản". Ảnh Trọng Chính

Theo Đời sống
back to top