Hạnh phúc hôm nay

Hạnh phúc hôm nay là hãy biết hài lòng với những cái mình đang có, không tiếc nuối quá khứ, không ao ước tương lai. Hãy sống trọn với hôm nay.

Ảnh minh họa

Đoàn đi nghỉ mát toàn những nhà con cái lớn cả rồi nên rất nhàn. Chỉ có một gia đình con còn nhỏ thì hơi vất vả. Lúc xuống tắm biển, bố trông 2 đứa lớn, mẹ bế em bé, mắt vẫn không ngừng trông chừng nhau.

Lúc ăn lại càng phức tạp, đứa này đòi ăn cái này, đứa kia không chịu ăn món nọ, rồi tranh nhau chỗ ngồi, mẹ vừa cho em bé ăn, vừa tranh thủ ăn vội vã.

Nhìn họ lại nhớ đến cái thời khi con mình còn nhỏ, đi chơi đâu cũng lếch thếch lôi tha hết bánh, sữa lại đồ ăn vặt. Ngồi vào bàn ăn, chả biết có món gì ngon vì còn mải cho con ăn, chạy đi chạy lại thiếu thứ này thứ khác.

Khổ nhất là những lúc lên xe, hay ngủ chưa đủ giấc, con quấy khóc. Những lúc ấy thấy mình sao khổ thế. Chỉ mong con lớn nhanh, tự ăn tự chơi được để bố mẹ rảnh rang mỗi khi đi chơi xa.

Nhưng mà giờ con lớn rồi, chả cần đến mình nữa, thấy có thoáng chút buồn buồn. Nhìn cái cảnh bọn trẻ con bé tí kia cứ bám chặt lấy bố mẹ, lại thèm. Khi thằng anh đánh thằng em để giành ngồi cạnh mẹ, dù bố nó có trợn mắt lên, thì đấy vẫn là một cảnh thật hạnh phúc.

Con người ta lạ thế đấy, cứ nhìn hạnh phúc của người khác để mà ngưỡng mộ. Mình cũng đã có lúc giống hệt như họ, nhưng chính lúc đấy chỉ thấy vất vả, thấy người khác sung sướng chứ không cảm nhận được là mình cũng có cái hạnh phúc của mình mà người khác phải ao ước.

Ngay như nhà người bạn có con nhỏ kia, liệu họ có biết là tôi đang ngắm, đang ngưỡng mộ hạnh phúc của họ. Hay họ lại ước được như tôi, tự do muốn ăn gì thì ăn, muốn đi chơi đâu thì đi, không bị con cái mè nheo, bám theo như cái đuôi.

Vậy nên, người sung sướng là người biết hài lòng, biết hạnh phúc với những cái mình đang có, không tiếc nuối quá khứ, không ao ước tương lai. Bởi quá khứ có hạnh phúc của quá khứ. Và tương lai có những niềm vui của tương lai. Điều quan trọng là biết vui với hiện tại của mình.

Như tôi đây, con cái lớn, không còn bám dính lấy mình nữa, nhưng ít nhất chúng  còn ở bên mình, chịu đi chơi với mình, thì hãy hạnh phúc với điều đó. Vì chỉ vài năm nữa thôi, chúng sẽ như những con chim trưởng thành bay vào bầu trời của chúng. Lúc đó lại ngồi tiếc những thời khắc bên nhau như thế này.

Vậy thì hãy sống trọn hôm nay, hạnh phúc với hôm nay.

Minh Anh

Theo Đời sống
back to top