Tại bộ tộc Bodi ở Ethiopia, nam giới có "bụng bia" càng to được xem là càng hấp dẫn và nhận được sự tôn trọng của toàn bộ mọi người.
Bộ tộc Bodi sinh sống tại thung lũng Omo, Ethiopia. Giống nhiều bộ lạc trên thế giới, người Bodi có một số phong tục độc đáo. Nổi tiếng là việc bộ tộc Bodi tổ chức lễ hội Ka'el hàng năm nhằm tôn vinh những người đàn ông có bụng to nhất. Ảnh: Eric Lafforgue. Đối với người Bodi, nam giới có "bụng bia" càng to được xem là càng hấp dẫn. Người có bụng to nhất cũng nhận được sự tôn trọng của toàn bộ thành viên trong bộ tộc trong suốt cuộc đời. Ảnh: Eric Lafforgue.
Để sở hữu chiếc bụng to nhằm giành chiến thắng trong lễ hội, nam giới bộ tộc Bodi chuẩn bị trong khoảng 6 tháng. Ảnh: Eric Lafforgue. Trong khoảng thời gian này, nam giới sẽ được "vỗ béo" thông qua chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống của họ chủ yếu gồm những thực phẩm giàu calo như sữa bò hoặc sữa chua, mật ong, thậm chí là tiết bò tươi. Ảnh: Eric Lafforgue.
Nam giới tập trung vào hoạt động ăn uống, hạn chế các hoạt động thể chất. Họ ở trong một túp lều và được phụ nữ trong bộ tộc Bodi chăm sóc, chuẩn bị thức ăn. Ảnh: Eric Lafforgue. Mỗi ngày, các thành viên tham gia lễ hội sẽ uống khoảng 1 đến 2 lít sữa và tiết bò. Nhờ chế độ ăn uống như vậy, trọng lượng cơ thể của họ tăng mạnh và số đo vòng bụng cũng tăng lên nhanh chóng. Ảnh: Eric Lafforgue.
Vào ngày tổ chức lễ hội Ka’el, thường diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7 hàng năm, người đàn ông có bụng to nhất được trao danh hiệu cao quý “Người béo của năm”. Người này sẽ nhận được sự tôn trọng của toàn bộ thành viên trong bộ tộc cho đến cuối đời. Ảnh: Eric Lafforgue. Sau khi lễ hội kết thúc, nam giới trong bộ tộc Bodi sẽ trở lại cuộc sống thường ngày, duy trì chế độ ăn uống như bình thường. Theo đó, cân nặng và số đo vòng bụng sẽ từ từ giảm dần. Ảnh: Eric Lafforgue.
Sau hơn 130 năm "biến mất", các chuyên gia phát hiện ếch ngực gai Malleco ở Chile. Họ phát hiện loài vật tưởng tuyệt chủng này nhờ tiếng động dưới lòng suối.
Một nghiên cứu mới cho thấy lõi Trái Đất không biệt lập như tưởng tượng, mà đang “rò rỉ” vàng và kim loại quý lên lớp phủ bên trên qua các dòng magma siêu sâu.
Thời nhà Thanh, thái giám thường mang theo bên người một vật bất ly thân. Đó là chiếc khăn quấn quanh eo. Mục đích sử dụng nó khiến nhiều người xót xa.
Những dấu chân hóa thạch độc đáo được tìm thấy trên một bãi biển ở miền nam Tây Ban Nha cho thấy, đây có thể là nơi sinh sống của một loài voi đã tuyệt chủng.
Từng hiện diện khắp vùng Nam Bộ của Việt Nam, cá sấu nước mặn hay cá sấu hoa cà (Crocodylus porosus) là loài bò sát lớn nhất còn tồn tại trên hành tinh.
Trong cuộc khai quật tại Ai Cập, các chuyên gia đã tìm thấy 3 lăng mộ cổ thuộc thời kỳ Tân Vương quốc. Chủ nhân các mộ cổ đều là giới tinh hoa ở Ai Cập cổ đại.