Trong cuộc khai quật tại Ai Cập, các chuyên gia đã tìm thấy 3 lăng mộ cổ thuộc thời kỳ Tân Vương quốc. Chủ nhân các mộ cổ đều là giới tinh hoa ở Ai Cập cổ đại.
Các nhà khảo cổ đã khai quật được 3 ngôi mộ cổ trong khu nghĩa địa Dra Abu el-Naga, ở thành phố Luxor phía nam Ai Cập. Những mộ cổ này được các chuyên gia cho rằng thuộc về các quan chức cấp cao. Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities. Cụ thể, theo nghiên cứu của các chuyên gia, 3 ngôi mộ mới khai quật có niên đại từ thời kỳ Tân Vương quốc (năm 1550 trước Công nguyên). Thông qua các văn tự khắc bên trong mộ cổ, họ xác định được tên tuổi và chức danh của chủ nhân 3 ngôi mộ. Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities.
Một trong 3 mộ cổ vừa phát hiện thuộc về Amum-em-Ipet - người sống vào thời kỳ Ramesside. Hai ngôi mộ còn lại có niên đại từ thời Vương triều thứ 18. Trong đó, một ngôi mộ thuộc về người đàn ông tên Baki và ngôi mộ còn lại thuộc về người có tên là S. Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities. Baki từng là người giám sát kho thóc trong khi S là giám sát viên tại đền thờ thần Amun, đồng thời là thư lại và thị trưởng của các ốc đảo phía Bắc. Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities.
Ông Mohamed Ismail Khaled - Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập - cho biết, cần tiếp tục nghiên cứu thêm các dòng chữ khắc khác để hiểu rõ hơn về thân thế, lai lịch của các chủ nhân ngôi mộ. Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities. Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cũng cho hay đã tìm thấy nhiều đồ tạo tác và các bức tượng trong 3 ngôi mộ cổ. Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities.
Các chuyên gia đánh giá đây là một trong những khám phá khảo cổ học quan trọng nhất trong thời gian gần đây. Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities. Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Sau hơn 130 năm "biến mất", các chuyên gia phát hiện ếch ngực gai Malleco ở Chile. Họ phát hiện loài vật tưởng tuyệt chủng này nhờ tiếng động dưới lòng suối.
Một nghiên cứu mới cho thấy lõi Trái Đất không biệt lập như tưởng tượng, mà đang “rò rỉ” vàng và kim loại quý lên lớp phủ bên trên qua các dòng magma siêu sâu.
Thời nhà Thanh, thái giám thường mang theo bên người một vật bất ly thân. Đó là chiếc khăn quấn quanh eo. Mục đích sử dụng nó khiến nhiều người xót xa.
Những dấu chân hóa thạch độc đáo được tìm thấy trên một bãi biển ở miền nam Tây Ban Nha cho thấy, đây có thể là nơi sinh sống của một loài voi đã tuyệt chủng.
Từng hiện diện khắp vùng Nam Bộ của Việt Nam, cá sấu nước mặn hay cá sấu hoa cà (Crocodylus porosus) là loài bò sát lớn nhất còn tồn tại trên hành tinh.
Các nhà khoa học phát hiện loài sáo đá châu Phi có sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các cá thể. Loài chim này hình thành mối liên kết giống như tình bạn ở con người.