Vụ nổ kinh hoàng ở Nghệ An: Bé gái 8 tuổi phải cắt cẳng tay

4 nạn nhân bị thương trong vụ nổ ở gara ô tô ở Nghệ An đang điều trị tại 3 bệnh viện. Trong đó, nặng nhất là bé gái 8 tuổi được phẫu thuật cắt cẳng tay phải, hỗ trợ thở máy.

Vụ nổ kinh hoàng tại gara ô tô của anh Lê Tiến Hiển (Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, thương xót.

Ngày 3/4, đại diện Sở Y tế Nghệ An cho biết 4 nạn nhân trong vụ việc đang điều trị tại 3 bệnh viện.

Trong đó, nặng nhất là bé H.K.V. (8 tuổi) nhập viện Sản nhi trong tình trạng đa chấn thương, chiều 2/4. Sau hội chẩn, bác sĩ phải cắt cẳng tay phải, một ngón ở bàn tay trái. Bệnh nhi đang thở máy, dùng 3 loại kháng sinh kết hợp và được theo dõi sát sao.

Hai anh trai khác của bé V., 10 tuổi và 14 tuổi, bị tổn thương phần mềm, hiện sức khỏe tiến triển tốt.

Nạn nhân thứ 4 trong vụ nổ là anh N.D.K. (38 tuổi, trú xã Quỳnh Tân), đang chữa trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Ê kíp phải cắt bỏ cẳng chân phải của nạn nhân, song chưa xác định được chính xác các vết thương là do vật liệu làm đứt hay sức ép từ vụ nổ.

Các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhi trong vụ nổ. Ảnh: Nguồn Sức khỏe và đời sống

Các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhi trong vụ nổ. Ảnh: Nguồn Sức khỏe và đời sống

Trao đổi trên báo chí, anh Hồ Trọng Nhâm - bố của 3 cháu nhỏ bàng hoàng chia sẻ: " Chiều hôm qua (2/4), vợ chồng tôi đi qua nhà người thân sửa soạn lễ ăn hỏi cho người em. Trước khi đi, tôi đã dặn các con ở nhà chơi ngoan, tắm rửa rồi lát nữa về đón. Nhưng không ngờ, ba anh em lại lấy xe đạp và tự đạp đi. Khi đi ngang qua gara sửa chữa ô tô Lê Hiển thì không may gặp nạn. Lúc tôi chạy về thì chỉ thấy các con nằm dưới đất…”

Cũng theo anh Nhâm, vợ chồng anh có với nhau 4 người con. Nguồn thu nhập đến từ công việc làm nông, nên rất chật vật, vất vả.

“Tôi không thể nào tưởng tượng, buổi chiều định mệnh ấy, các con của tôi phải nằm đau đớn trên giường bệnh. Đáng ra các con tôi đang vui đùa, học tập cùng bạn bè nhưng lại nằm một chỗ thế này khiến tôi đau quặn lòng. Đau đớn lắm! Các con tôi có mệnh hệ gì không biết sẽ sống sao. Dù bán nhà, cũng phải cứu các con”, anh Nhâm tâm sự thêm.

Trước đó, như tin ban đầu đã đưa, khoảng 16h18 ngày 2/4, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng sửa chữa ô tô Lê Hiền đóng trên địa bàn xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu.

Sau tiếng nổ, người dân chạy đến hiện trường thì phát hiện 2 người đã tử vong, 4 người khác bị thương nặng (trong đó có 3 trẻ em). Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện, nguyên vụ nổ đang được lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

Theo Đời sống
back to top