Valentine xa nhau không làm tình yêu nhạt phai, bởi chỉ cần một món quà đúng lúc cũng đủ thay lời yêu thương, giúp hai trái tim xích lại gần hơn.
Văn hóa BJ khoe thân bùng nổ tại Hàn Quốc khiến giới trẻ dè chừng khi hẹn hò và tìm kiếm tình yêu.
Cô ấy – giờ tôi phải gọi là thông gia tương lai vẫn giữ được nét dịu dàng, đĩnh đạc như những tấm ảnh cũ mà tôi đã từng nhìn thấy.
Khi yêu gắn liền kỳ vọng, so sánh và lo mất mát, nhiều người chọn lùi lại để tự bảo vệ. Vì thế, nỗi sợ yêu ngày càng phổ biến trong cuộc sống hiện đại.
Hướng đi nào cũng quá mông lung và cay đắng với tôi lúc này. Chỉ vì một đêm “lỡ dại”, tôi đã đưa đời mình vào ngõ cụt.
Thành công không đồng nghĩa với hạnh phúc trong tình yêu. Ngược lại, hào quang và danh vọng đôi khi tạo ra rào cản, khiến trái tim cảm thấy trống trải.
Tình yêu cần sự hòa hợp không chỉ về cảm xúc mà còn ở lối sống và quan điểm sống.
Ghen tuông có thể làm tình yêu thêm say đắm, nhưng lại dễ bóp nghẹt tự do và niềm tin. Biết ghen đủ, ghen đúng cách chính là bí quyết để giữ lửa yêu.
Một mối quan hệ bền vững không phải là không có tranh cãi, mà biết cãi thế nào để không tổn thương nhau.
Đổ vỡ khiến ta hoài nghi hạnh phúc. Nhưng liệu sau những tổn thương, ta có thể mở lòng và tin vào hôn nhân thêm một lần nữa?
Khi những lời quan tâm trở nên hiếm hoi, sự lặng im thay cho thấu hiểu, ta nên làm gì để giữ gìn hạnh phúc và không đánh mất chính mình?
Chia tay không có nghĩa là thù hận, điều bạn nên mang theo không phải nỗi giận dữ, mà là sự trân trọng bản thân.
Hôn nhân là một hành trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn, bao dung và trưởng thành từ hai phía.
Chuẩn bị tốt trước khi kết hôn không chỉ giúp hôn nhân hạnh phúc mà còn là bước đệm vững chắc cho cả hai cùng xây dựng một tương lai bền lâu.
Cô dâu đã kể lại cảm giác kinh hoàng khi phải ở một mình trong phòng tân hôn đêm hôm đó.
Đằng sau vẻ đẹp của những cuộc tình không biên giới là vô vàn rào cản vô hình mà chỉ khi bước vào hôn nhân mới có thể thấu cảm.
Khi vợ của nhân tình đến tận nhà đánh ghen, tôi không còn lý do để bào chữa cho bản thân. Tôi đã trở thành một người đàn bà tệ bạc đúng nghĩa.
Ly hôn chồng, chị quyết tâm ở vậy, không đi bước nữa mà chỉ muốn kiếm một mụn con để bầu bạn khi về già.
Valentine là một trong những ngày mà các cặp tình nhân khắp nơi bày tỏ tình cảm với nhau. Đây là dịp tuyệt vời để trao nhau những món quà đặc biệt, ý nghĩa, thể hiện tình cảm và sự trân trọng dành cho đối phương.
Dưới đây là 15 sự thật thú vị ít ai biết về "Ngày lễ tình nhân" Valentine 14/2, theo List.
Xem thêm