Trọng án ở Yên Bái: Em chém anh trai tử vong rồi tự tử

Vụ án mạng thương tâm xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã làm 2 người tử vong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xác minh làm rõ.

Trao đổi trên báo Tiền Phong, ông Lưu Minh Anh - Phó Chủ tịch xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trọng án khiến 2 người tử vong.

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 19/4, ông Hà Văn N. (SN 1965) và vợ là bà Hà Thị V. (SN 1966) cùng cháu ngoại đang ngủ tại nhà (ở thôn Cốc Củ, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ), bất ngờ bị ông Hà Văn Nếp (SN 1972, em ruột ông N. - trú cùng thôn) mở cửa vào nhà chém nhiều nhát. Hậu quả khiến ông N. tử vong tại chỗ, bà V. bị thương nặng.

Sau đó, con của ông N. phát hiện và khống chế được ông Nếp, thu được dao; ông Nếp khi đó bỏ về nhà ở của mình. Khi về nhà riêng, ông Hà Văn N. đã tự tử bằng phương pháp sung điện 220v tại nhà tắm của hộ gia đình.

Hiện trường vụ án mạng thương tâm. Ảnh: báo CAND.

Hiện trường vụ án mạng thương tâm.

Ảnh: báo CAND.

Liên quan đến vụ việc, TTXVN thông tin thêm, tại hiện trường, cơ quan xác định hung khí do ông Nếp để lại là dao phát cỏ, phát cây dài khoảng 60 cm, rộng khoảng 4cm.

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân và nghi phạm, cơ quan chức năng đã bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục tập quán.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Theo Đời sống
back to top