Theo ABC News, Tổng thống Trump đã lên án cuộc tấn công của Israel nhằm vào các lãnh đạo cấp cao của Hamas tại Qatar hôm 9/9.
"Tôi rất không hài lòng về hành động của Israel", ông Trump cho biết.
Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã chia sẻ một tuyên bố được cho là phản ánh quan điểm của ông Trump về cuộc tấn công của Israel vào Qatar.
Khi được hỏi về việc liệu Israel có thông báo cho Mỹ trước cuộc tấn công hay không, bà Leavitt nói rằng Nhà Trắng và ông Trump chỉ được Quân đội Mỹ thông báo.
Sau đó, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội: "Đây là quyết định của Thủ tướng (Israel) Netanyahu, không phải của tôi".
"Sáng nay (9/9), chính quyền Tổng thống Trump đã được Quân đội Mỹ thông báo về việc Israel tấn công Hamas tại thủ đô Doha của Qatar, đơn phương ném bom vào bên trong Qatar, một quốc gia có chủ quyền và là đồng minh thân cận của Mỹ. Hành động này không thúc đẩy các mục tiêu của Mỹ hay Israel", Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt phát biểu.
"Tuy nhiên, việc tiêu diệt Hamas vẫn là một mục tiêu", bà Leavitt nói thêm.
Theo bà Leavitt, Tổng thống Trump cảm thấy rất tệ về địa điểm xảy ra vụ tấn công này. Ông mong muốn tất cả con tin ở Gaza được trả tự do ngay lập tức.
Theo bà Leavitt, Tổng thống Trump đã chỉ đạo Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff thông báo cho Qatar về cuộc tấn công của Israel.
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết họ không nhận được cảnh báo trước về cuộc tấn công mà chỉ được quan chức Mỹ thông báo giữa lúc có tiếng nổ lớn ở Doha.
Tổng thống Trump cho biết thêm, ông đã chỉ đạo Ngoại trưởng Marco Rubio "hoàn tất Thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Qatar".