Người chèo lái con thuyền

Cô bé con bạn tôi trông rõ xinh xắn, dễ thương vậy mà lại bị khiếm thính. Lần nào gặp tôi cũng thấy bạn rầu rĩ, cứ như thể con bé bị bệnh gì nặng lắm.

Đã thế, khi gia đình gặp chuyện như vậy hai vợ chồng lại không tìm được tiếng nói chung, thành ra chủng chẳng. Bạn bè, người thì khuyên ly hôn, người thì bảo giữ thì còn được chứ chia ra thì khổ con bé. 5-6 năm nay cứ nhùng nhằng mãi chả quyết đường nào mà cũng chả cải thiện được. Nhìn cảnh gia đình bạn, mới thấy rõ, mỗi gia đình như một con thuyền vậy, những khi sóng to gió lớn rất cần người vững tay chèo.

Người chèo lái con thuyền ảnh 1
Ảnh minh họa

Thương thì thương thật, nhưng phải thừa nhận rằng, bạn tôi là người yếu đuối, thiếu quyết đoán và rất đáng trách. Chỉ riêng việc con bị khiếm thính mà đã suy sụp đến thế thì không hiểu khi số phận giáng những đòn nặng hơn nữa còn biết làm thế nào. Rõ ràng, nếu so với những gia đình có bị bệnh down hay tự kỷ, hoặc một bệnh nan y nào đó mà xem, hoàn cảnh của bạn còn may mắn gấp vạn lần.

Ít ra thì con vẫn khỏe mạnh, vẫn được đi học trường khiếm thính, bố mẹ vẫn học được cách giao tiếp với con, hàng ngày vẫn được nhìn thấy con cười… Còn có những gia đình, con bị thiểu năng, bị tự kỷ họ đã phải bỏ cả công việc để đưa con đi chữa trị, đồng hành với con trong từng bước đường đời, hạnh phúc của họ là mỗi khi con tiến bộ, làm được những việc đơn giản nhất trong cuộc sống như tự xúc được cơm, tự đi vệ sinh… Sự kiên trì, nhẫn nại, vượt lên mọi khó khăn, vất vả của họ thật đáng khâm phục. Nếu họ cũng chỉ biết rầu rĩ, than vãn như bạn tôi, thì người chính họ và con cái họ là người khổ nhất.

Trong đời ai chẳng có lúc gặp việc không như ý. Và nếu đã không tránh được, thì phải tìm cách mà thoát ra. Mỗi người có một cách hành xử khác nhau. Người thì để mặc cho số phận muốn đưa đến đâu thì đến, kiểu bèo dạt mây trôi. Người yếu đuối thì chỉ biết than vãn và đầu hàng số phận. Còn những người bản lĩnh thì không bao giờ bỏ cuộc.

Chẳng ai nói trước được điều gì, chẳng ai biết được điều không may gì sẽ đến với mình. Nhưng dù bất cứ điều gì xảy ra, đã là bố là mẹ, tức là người chèo lái con thuyền gia đình thì phải bản lĩnh, không được quyền yếu đuối để có thể chèo chống con thuyền của gia đình vượt qua dông bão bình yên.

Minh Anh

Theo Đời sống
back to top