Mùa hè đến Huế, ngất ngây câu hát "Đường phượng bay..."

Đất nước ta có nhiều nơi nổi tiếng với hoa phượng mỗi khi hè về. Nhưng đến với Huế, ở “vùng đất Thần Kinh” huyền bí, hoa phượng cũng có những nét đẹp riêng đầy lãng mạn và huyễn hoặc, níu bước chân người.

Có muôn vàn khúc hát, giai điệu đã được các nhạc sĩ tài hoa viết nên để ca ngợi vùng đất Cố Đô. Trong đó, có một ca khúc của nhạc sĩ họ Trịnh, tuy chẳng có ca từ nào về Huế, lại… rất Huế, rất thơ.

Một câu hát trong đó đã khiến bao lữ khách si tình phải tìm đến Huế: “Em đi về trời mưa ướt áo. Đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau”, trích “Mưa hồng” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Huyền thoại “Đường phượng bay…”

Có một thời giới văn nghệ sĩ tốn nhiều giấy mực tranh luận với nhau rằng “đường phượng bay” là con đường nào ở Huế? Không biết bao du khách cất công đến Huế để tìm cho bằng được hình ảnh những cô nữ sinh tan trường, tha thẩn trong chiếc áo dài, ôm nghiêng cặp sách bước đi trên con đường lác đác những cánh phượng rơi…

Vậy, “đường phượng bay” là con đường nào?

Có lẽ, chỉ cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn biết chính xác nhưng ông đã ôm con đường ấy đi mãi vào huyền thoại. Tuy nhiên, đôi khi như thế lại hay, cái gì đã thành huyền thoại sẽ sống mãi trong lòng mọi người. Cứ để người ta tưởng tượng và mơ mộng về con đường rợp hoa phượng nào đó, để rồi mỗi độ hè về lại ngỡ ngàng với Huế.

Hoa phượng bên cầu Trường Tiền. Ảnh: Trường Bùi.

Hoa phượng bên cầu Trường Tiền. Ảnh: Trường Bùi.

Lúc này, Huế sẽ khoác lên mình tấm áo mới tươi tắn và quyến rũ, khác xa vẻ trầm mặc thường nhật. Cụ thể, từ tháng 5 cho đến hết hè, mỗi con phố ở Huế lại được màu phượng vĩ điểm tô rực rỡ. Có dịp khám phá Huế những ngày này, du khách mới biết khung cảnh nơi đây đẹp, lãng mạn đến nhường nào, với những chùm hoa đỏ thắm khoe sắc bên các di tích cổ kính. Đâu đâu cũng là những góc check-in “chất hết nước cất”. Tuy nhiên, cũng có vài nơi bạn không nên bỏ qua, theo như chia sẻ của du khách.

Bên cầu Trường Tiền: Hình ảnh cây phượng vĩ bên cầu Trường Tiền dường như đã trở thành đề tài sáng tác bất tận của các nhiếp ảnh gia tại Huế. Chiều đến, nắng đã bớt gay gắt là lúc du khách có thể tìm được khoảnh khắc nên thơ tại đây.

Bờ sông Hương: Sông Hương là địa danh gắn liền với Huế, cũng là nơi mà du khách đến đây lưu lại cho mình những tấm ảnh kỷ niệm. Mùa hè, bờ sông Hương còn là nơi mọi người tụ tập mỗi khi chiều về để cùng thư giãn, ngắm hoa phượng.

Trường Quốc Học Huế: Đến đây, du khách sẽ có cảm giác được sống lại một thời thanh xuân với gốc cây, hàng ghế đá cùng những dãy bàn quen thuộc trong không gian phượng rợp đỏ cả sân trường.

Những nhành phượng lung linh bên bờ Đại nội.

Những nhành phượng lung linh bên bờ Đại nội.

Hoa phượng gắn liền thuở học trò, mang màu sắc rực rỡ, nồng cháy tựa như lòng nhiệt huyết, sự hăng say và bồng bột của tuổi trẻ. Tiếng ve gọi hè làm gợi nhớ cho ta bao kỷ niệm về mái trường xưa yêu dấu, thầy cô, bạn bè… Nhiều du khách đã chọn cho mình những chiếc áo dài trắng hay bộ đồ học sinh, để có được những tấm hình đầy hoài niệm.

Du khách check-in với hoa phượng bên bờ thành Đại Nội.

Du khách check-in với hoa phượng bên bờ thành Đại Nội.

Ngoài những địa điểm nổi bật, mùa hè ở Huế đâu đâu cũng ngập tràn sắc phượng. Du khách có thể check-in dọc theo các tuyến đường như Phan Đình Phùng, Lê Duẩn, Đặng Thái Thân, công viên dọc sông Hương… hoặc ven bờ thành Đại nội.

Kinh nghiệm bỏ túi khi đến Huế

Du lịch Cố đô Huế hiện nay khá dễ dàng và có nhiều cách, quan trọng là du khách xây dựng kế hoạch cho chuyến đi thế nào, ngắn hay dài ngày để lựa chọn phương tiện. Từ Hà Nội và TP HCM, du khách đều có thể đến Huế bằng tàu hỏa, máy bay, xe giường nằm…

Thời tiết ở Huế vào mùa hè khá “ẩm ương”, đặc biệt là những cơn mưa thường dai dẳng nên tham khảo dự báo thời tiết là điều nên làm khi quyết định đến Huế.

Huế là vùng đất cố đô, ngoài việc săn tìm hoa phượng để check-in vào mùa hè, du khách cũng không nên bỏ lỡ cơ hội tham quan, trải nghiệm các danh lam thắng cảnh, di tích tại đây, như sông Hương, núi Ngự, chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền, các lăng tẩm, đền đài…

Những địa điểm cách trung tâm TP Huế không quá xa, du khách có thể thuê xe máy tự lái với giá từ 150.000 - 200.000 đồng/ngày, tùy loại xe. Ngoài ra, nếu đi cả gia đình, bạn nên thuê taxi với 2 hình thức: Tính đồng hồ cho mỗi km di chuyển hoặc thuê taxi trọn gói trong ngày với giá 1 - 2 triệu đồng/ngày, tùy số lượng địa điểm sẽ đến.

Ẩm thực Huế cũng là nét riêng khó lẫn, với vô vàn đặc sản nên trải nghiệm. Còn về lưu trú, hiện nay, Huế là địa phương đang thu hút khách du lịch khá tốt nên không thiếu các thể loại dịch vụ từ bình dân tới cao cấp. Giá từ 500.000 đến 800.000/ngày với khách sạn từ 2 sao trở xuống, 1 - 3 triệu đồng/ngày cho khách sạn 3 sao trở lên, tùy nhu cầu của du khách.

Cuối cùng, người dân Huế nhẹ nhàng, mến khách, hiếm khi nào thấy việc “chặt chém” du khách. Ngoài ra, tình hình an ninh trật tự khá tốt, du khách có thể yên tâm dạo chơi cả ngày và đêm.

Theo Đời sống
back to top