Huyền thoại Pegasus: Ngựa thần của các anh hùng và nữ thần sáng tạo
T.B (tổng hợp)
Sinh ra từ Medusa, Pegasus giúp Bellerophon chiến đấu và trở thành chòm sao, biểu tượng của trí tưởng tượng và sức mạnh siêu phàm trong lịch sử và văn hóa.
Sinh ra từ máu của Medusa. Khi anh hùng Perseus chém đầu Medusa, Pegasus cùng người anh em Chrysaor bay ra từ vết thương của nàng quái vật. Ảnh: Pinterest. Ngựa cưng của các vị thần. Pegasus được thần Zeus thuần hóa và phục vụ trên đỉnh Olympus, kéo xe sấm sét của ngài. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi mang nghĩa “suối nước”. Tên “Pegasus” có nguồn gốc Hy Lạp cổ, nghĩa là “từ suối” – gắn với nơi nó xuất hiện gần suối Hippocrene. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của trí tưởng tượng và thi ca. Các thi sĩ Hy Lạp coi Pegasus là linh vật của Muse – nữ thần sáng tạo nghệ thuật. Ảnh: Pinterest. Chiến mã của anh hùng Bellerophon. Pegasus từng giúp Bellerophon tiêu diệt quái vật Chimera và bay lên thiên giới. Ảnh: Pinterest. Được Zeus biến thành chòm sao. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, Pegasus được Zeus đưa lên trời, trở thành chòm sao Pegasus sáng rực. Ảnh: Pinterest.
Vẫn sống mãi trong văn hóa hiện đại. Từ biểu tượng điện ảnh đến logo hãng hàng không, Pegasus vẫn đại diện cho ước mơ và sức mạnh siêu phàm của loài người. Ảnh: Pinterest.
Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.
Thằn lằn hạt cườm Mexico khiến giới nghiên cứu tò mò: đặc tính tấn công độc nhất Trung Mỹ cùng cơ chế sinh học kỳ dị liệu còn ẩn giấu bí mật đáng sợ nào?