Khoa học & Công nghệ

Hé lộ khuôn mặt người Druid 2.000 năm tuổi vừa được tái tạo

Khuôn mặt Hilda – người phụ nữ thời đồ sắt sống thọ kỳ lạ – được tái hiện sống động sau 2.000 năm nhờ công nghệ phục dựng 3D hiện đại.

1-1748.png
Làm việc với hộp sọ có biệt danh là Hilda được lưu giữ tại Bảo tàng Giải phẫu của Đại học Edinburgh, Karen Fleming, một sinh viên ngành Nghệ thuật Pháp y và Nhận dạng Khuôn mặt của Đại học Dundee, ở Scotland đã làm nên một kỳ tích không ai ngờ tới. Ảnh: @Karen Fleming.
2-1597.png
Đó là cô ấy đã tái tạo các đặc điểm của người Druid - một người phụ nữ không răng ở độ tuổi 60 bằng chất liệu sáp. Ảnh: @Karen Fleming.
3-9274.png
Hộp sọ có biệt danh là Hilda ban đầu được tặng cho Hiệp hội Phrenological của Đại học Edinburgh vào năm 1833, và không ai biết chính xác niên đại của nó. Ảnh: @Karen Fleming.
4-3928.png
Karen Fleming cho biết: "Không thể biết chắc chắn Hilda mất khi nào, vì chúng tôi không thể xác định niên đại bằng phương pháp carbon trên hộp sọ, nhưng giả sử thông tin trong nhật ký tài liệu năm 1833 để lại là chính xác, thì bà ấy đã qua đời vào khoảng thời gian từ năm 55 Trước Công nguyên đến năm 400 Sau Công nguyên. Ảnh: @Karen Fleming.
5-3309.png
Điều các nhà khoa học biết chắc chắn là Hilda, người được cho là đến từ Stornoway, trên đảo Lewis, thuộc chủng người Druid, có tuổi thọ cao bất thường so với phụ nữ thời kỳ đồ sắt. "Nhìn hộp sọ, rõ ràng bà ấy đã mất răng trước khi chết, điều này không quá ngạc nhiên, nếu xét đến chế độ ăn uống của người dân thời đó, nhưng tuổi thọ của bà ấy thật ấn tượng. Bởi tuổi thọ trung bình của phụ nữ địa phương vào thời điểm này chỉ khoảng 31", Karen Fleming giải thích. Ảnh: @Karen Fleming.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
back to top