Gửi con đi học võ cho khỏe người, bố hối không kịp vì điều này

Bé trai gãy tay do bị huấn luyện viên 17 tuổi đánh đập nhưng nhà trường lại nói dối, thông báo em bị ngã. Kiểm tra sơ bộ cho thấy, bé trai còn bị nhiều tổn thương khác trên cơ thể.

Vụ việc gây chấn động dư luận vừa xảy ra tại Trường dạy nghề võ thuật Thiếu Lâm Tự Tung Sơn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một học sinh 6 tuổi gãy tay do bị trợ giảng 17 tuổi đánh đập dã man.

Theo ông Trương, cha của nạn nhân, ông đã gửi con trai vào Trường dạy nghề võ thuật Thiếu Lâm Tự Tung Sơn sau khi xem quảng cáo trên mạng về chương trình "văn võ song tu" kéo dài 12 năm. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng, ông nhận được thông báo từ nhà trường rằng con trai bị gãy tay do ngã cầu thang.

Bé trai gãy tay do bị huấn luyện viên 17 tuổi đánh đập nhưng nhà trường lại nói dối, thông báo em bị ngã.

Bé trai gãy tay do bị huấn luyện viên 17 tuổi đánh đập nhưng nhà trường lại nói dối, thông báo em bị ngã.

Khi đến thăm con, ông Trương phát hiện con có nhiều vết thương nghiêm trọng hơn trên cơ thể. Qua trao đổi, con trai ông tiết lộ, thực chất bé không phải bị ngã gãy tay mà bị một huấn luyện viên võ thuật đánh vì ra ngoài chậm khi được thông báo xếp hàng.

Báo cáo y tế chỉ ra rằng cậu bé bị "tổn thương chi trên trái, gãy xương quay và xương trụ, tổn thương chi dưới phải, gãy xương ổ chậu bên phải và xương mu kèm theo sưng tấy mô mềm xung quanh". Cơ quan công an xác định đây là "thương tích cấp độ nhẹ 1".

Điều gây sốc hơn cả là người mang danh "huấn luyện viên" này mới chỉ 17 tuổi. Ông Trương tức giận cho rằng việc trường học sử dụng nhân viên chưa thành niên để giảng dạy là hoàn toàn không có trách nhiệm.

Phía nhà trường xác nhận rằng người gây ra vụ việc là một trợ giảng 17 tuổi, không phải huấn luyện viên chính thức. Họ khẳng định đã chi trả mọi chi phí y tế và đi lại cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, khi ông Trương yêu cầu bồi thường 1,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,2 tỷ đồng), nhà trường cho rằng đây là yêu cầu quá đáng và quyết định để tòa án phân xử.

Người phát ngôn của trường nhấn mạnh rằng họ có quy định nghiêm cấm nhân viên đánh học sinh và đã cảnh báo về hậu quả pháp lý. Tuy nhiên, họ từ chối bình luận về động cơ của trợ giảng trong vụ việc này, viện lý do cuộc điều tra đang được tiến hành.

Ông Trương thừa nhận con số 1,2 triệu nhân dân tệ là "lời nói trong lúc tức giận" nhưng vẫn khẳng định rằng trường học nên chịu trách nhiệm về mọi chi phí y tế. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của mình là buộc nhà trường chịu trách nhiệm về việc thuê người chưa thành niên làm trợ giảng.

Vụ việc này đang thu hút sự chú ý của dư luận, làm dấy lên những lo ngại về an toàn của học sinh tại các trường võ thuật tư nhân ở Trung Quốc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và công chúng đang chờ đợi kết luận chính thức.

Theo Đời sống
back to top