Khoa học & Công nghệ

Chiến dịch tấn công Pokrovsk của Nga chuyển sang giai đoạn mới

Quân đội Nga đã đẩy lùi hàng chục cuộc phản công của quân Ukraine vào Pokrovsk và chiến dịch chuyển sang giai đoạn tấn công mới.

1.jpg
Trang Topwar của Nga đưa tin, trong những ngày qua, sau khi đẩy lùi hàng chục cuộc phản công của quân Ukraine vào cụm đô thị Pokrovsk-Mirnograd, Quân đội Nga (RFAF) đã bước vào giai đoạn tấn công mới. Từ đầu ngày, các đơn vị Nga đã tiến về phía đông làng Gryshine, đồng thời củng cố những thắng lợi đạt được trong chính ngôi làng này.
2.jpg
Diện tích lãnh thổ được kiểm soát ở khu vực này của mặt trận lên tới khoảng 7,5 km vuông. Mặc dù con số này có vẻ không nhiều, nhưng điểm quan trọng là những km vuông này đã được kiểm soát cùng với các vị trí mà quân Ukraine đang phòng ngự ở phía bắc sông Grishinka.
3.jpg
Chính từ những vị trí này, hỏa lực yểm trợ đã được cung cấp cho các đơn vị Quân đội Ukraine (AFU), tiến hành phản công để tái chiếm ít nhất một phần Pokrovsk và để giải vây cho quân Ukraine đang bị bao vây ở Myrnohrad. Topwar đưa tin, Myrnohrad và Pokrovsk hiện đều nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga.
4.jpg
Hiện thời tiết giá rét ở khu vực Donbass đã lên tới đỉnh điểm, khi nhiệt độ ban đêm giảm xuống -14 độ C; lớp tuyết phủ khá dày. Tiến quân trong điều kiện như vậy chắc chắn là rất khó khăn, nhưng quân Nga vẫn tiếp tục tiến lên, chiếm giữ các vị trí mới ở phía tây Donbass.
14.jpg
Việc chiếm giữ các vị trí mới ở phía bắc Donbass, giúp RFAF tiến về phía bắc tới thị trấn Dobropillya, nơi vẫn là trung tâm hậu cần cuối cùng của quân Ukraine ở phần phía tây Donetsk, nơi Kiev hiện vẫn giữ quyền kiểm soát.
20.gif
Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhưng RFAF lại có nhiều điều kiện thuận lợi cho các cuộc tấn công cơ giới ở Donetsk, do sương giá khiến mặt đất đóng băng. Ông Roman Pysarenko, Chủ nhiệm thông tin của Lữ đoàn 79 AFU đóng gần Mirnograd, nói với Suspilne hôm 21/1, "Không có bùn, và các phương tiện hạng nặng sẽ không bị mắc kẹt".
7.jpg
"Tuy nhiên, đối phương gặp phải những vấn đề hậu cần nghiêm trọng - UAV của lữ đoàn chúng tôi đã bay hơn 30km và tập kích sâu vào hậu phương của quân Nga", ông Pysarenko nói thêm. Tuy nhiên tình hình tại Myrnohrad, nơi lữ đoàn của ông đóng quân, vẫn khó khăn khi RFAF đang bao vây.
5.jpg
RFAF đang sử dụng các cuộc tấn công quy mô lớn và nhiều nhóm bộ binh nhỏ để thực hiện chiến thuật này. “Đối phương đang xâm nhập thành phố, tìm kiếm các tầng hầm và nhà cửa để ẩn náu. Thậm chí bạn có thể chạm trán trực diện với binh sĩ Nga khi ra vào (một vị trí)”, ông Pysarenko nói.
9.jpg
Để đối phó, Bộ Tổng tham mưu AFU đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm và tấn công để phát hiện và loại bỏ quân Nga ở Mirnograd và các khu vực xung quanh; tuy nhiên, tình hình quân Ukraine phòng thủ ở đây rất khó khăn, khi các nguồn tiếp tế bị RFAF bóp nghẹt, ông Pysarenko cho biết.
10.jpg
Pokrovsk - thành phố pháo đài quan trọng ở Donetsk - là một trong những khu vực tranh chấp ác liệt nhất trên chiến tuyến, với việc lực lượng Kiev đã đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Nga trong suốt năm qua. Mirnograd nằm cách thành phố đã bị quân Nga tràn ngập chưa đầy 3km.
11.jpg
Các nhà phân tích phương Tây, bao gồm cả chuyên gia Julian Röpke thuộc báo Bild (Đức), những người ủng hộ nhiệt thành đối với Kiev, cũng bắt đầu kêu ca rằng, Tổng Tư lệnh AFU, tướng Alexander Syrsky đã "buông" Pokrovsk và hầu như không có biện pháp nghiêm túc nào để giành lại thành phố.
12.jpg
Thật trớ trêu là, khi khu vực này bị loại bỏ khỏi tuyến phòng thủ của Kiev, cả cuộc đổ bộ gần như "tự sát" của binh sĩ tinh nhuệ thuộc Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) trên 2 chiếc trực thăng Blackhawk và cuộc đột kích của một nhóm xe tăng AFU ở vùng ngoại ô phía tây thành phố đều bị lãng quên ngay lập tức.
13.jpg
Ở phía bắc thành phố Pokrovsk, giao tranh cũng diễn ra rất ác liệt. Kênh AMK Mapping xác nhận, trên hướng Dobropillya, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía bắc Pokrovsk, chiếm giữ các vị trí mới ở phía sau thị trấn Rodinske với tổng diện tích 7,80km².
14.gif
Sau khi giành lại thế chủ động và tái chiếm một số khu vực đã mất trước đó, RFAF tiếp tục tiến về phía bắc từ Pokrovsk. Họ vượt qua con đường đến Grishino tại một điểm khác, chiếm được khu phức hợp trang trại lợn thứ hai và giành các vị trí trong các khu rừng liền kề.
15.jpg
Từ đó, các nhóm xung kích phát triển xa hơn về phía bắc, đến được mỏ Zaporozhskaya cũ từ phía nam, nơi mà lực lượng trinh sát - đặc nhiệm Nga trước đó đã xâm nhập từ Rodinske. Những bước tiến này khiến các đơn vị AFU, còn lại ở phía tây nam Rodinske phải rút lui để tránh bị bao vây.
16.jpg
Các hoạt động tác chiến tích cực ở Pokrovsk, giúp RFAF giành lại quyền kiểm soát các tuyến phố và giao tranh nổ ra trên khu vực phía tây bắc thành phố. Quân Nga cũng tái chiếm một số vị trí dọc theo đường cao tốc giữa Rodinske và Pokrovsk, cũng như tàn tích của khu phức hợp trang trại ở đó.
Topwar
back to top