Xả súng kinh hoàng trong trường học ở Serbia, 9 người tử vong

Một thiếu niên 14 tuổi đã nổ súng ngay trong lớp học ở Belgrade của Serbia khiến 8 học sinh và một nhân viên bảo vệ thiệt mạng.

Reuters đưa tin, một nam sinh 14 tuổi tại thủ đô Belgrade của Serbia nổ súng trong lớp khiến một giáo viên trọng thương, trước khi tiếp tục bắn khiến 8 học sinh khác và một nhân viên bảo vệ thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra tại trường Vladislav Ribnikar (trung tâm thủ đô Belgrade) vào khoảng 8h40 ngày 3/5 (giờ địa phương). Vụ việc cũng khiến 6 học sinh khác bị thương.

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AP

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AP

Phát biểu họp báo, Cảnh sát trưởng Belgrade, Veselin Milic, cho biết nam sinh trên đã mang theo 2 khẩu súng và 2 quả bom xăng, chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ, có cả tên của các học sinh dự định sát hại và lớp của các học sinh này.

Nam sinh lớp 7 này đã bị tạm giữ sau khi thừa nhận thực hiện vụ xả súng. Hiện cảnh sát đang điều tra động cơ vụ việc.

Bộ trưởng Nội vụ Serbia Bratislav Gasic cho biết bố của nam sinh này cũng đã bị bắt giữ.

Em Evgenija (14 tuổi) cho biết, em biết kẻ xả súng. "Hắn không hiểu sao lại ít nói, tỏ ra tử tế và đạt điểm cao. Em không biết nhiều về hắn bởi hắn không cởi mở với mọi người. Em không bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra", Evgenija nói với Reuters.

Bộ trưởng Giáo dục Serbia Branko Ruzic tuyên bố 3 ngày để tang các nạn nhân của vụ xả súng.

Milan Milosevic, người có con gái đang học tại trường khi vụ nổ súng xảy ra, nói với kênh truyền hình N1 rằng ông đã lao ra ngoài khi biết tin.

"Tôi đã hỏi 'con tôi đâu' nhưng ban đầu không ai có thể nói với tôi bất cứ điều gì", ông kể. "Sau đó chúng tôi phát hiện con bé đã ra ngoài".

Ông Milosevic dẫn lời con gái cho biết: "Hắn (kẻ xả súng) đã nổ súng vào giáo viên trước tiên và sau đó là những đứa trẻ đang chui xuống gầm bàn. Con bé nói (nghi phạm) là một cậu bé ít nói và một học sinh giỏi".

Theo Đời sống
Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Sau khi Napoleon mất, thi hài của ông được Vua Louis-Philippe chuyển tới điện Invalides (Paris, Pháp) năm 1840. Mộ của vị hoàng đế nổi tiếng được làm bằng đá hoa cương, hình yên ngựa cách điệu.
back to top