Vụ ô tô "điên" tông loạt xe máy: Nhân chứng tiết lộ bất ngờ

"Tài xế ra khỏi xe thì mặt tái mét, ông ấy ôm mặt khóc và nói 'thế này thì chết tôi rồi'. Tài xế cũng trình bày bị mất phanh nên mới xảy ra vụ việc", nhân chứng vụ tai nạn tiết lộ.

Vụ tai nạn liên hoàn ô tô tông hàng loạt xe máy ở ngã tư đường Xuân La - Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) xảy ra chiều ngày 5/4, làm nhiều người bị thương khiến dư luận chưa hết bàng hoàng.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 5/4, xe ô tô mang biển số 29A-083.12 do ông Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) chở vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện Tim Hà Nội, khi về thì xe bất ngờ tông 17 xe máy khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) phối hợp với Công an P.Xuân La (Q.Tây Hồ), Công an Q.Tây Hồ nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. - Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN.

Hiện trường vụ tai nạn. - Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN.

Lời kể nhân chứng

Ông Nguyễn Chiến Thắng (bảo vệ một nhà hàng gần hiện trường), cho biết khoảng 17 giờ cùng ngày, ông thấy một ô tô lao với tốc độ rất nhanh theo hướng cầu Nhật Tân vào nội thành.

"Lúc đó, tôi không hiểu tài xế mất phanh hay sao nhưng xe lao với tốc độ nhanh và tông vào hàng loạt xe máy, trong đó có một phụ nữ bị hất văng lên nắp capo. Xe gây tai nạn rồi lao qua khu vực đèn xanh, đèn đỏ, chỉ đến khi đâm vào cột đèn ở ngã tư Xuân La - Võ Chí Công mới dừng lại", ông Thắng kể.

Ông Thắng cho biết, ông là người đầu tiên tiếp xúc lái xe. Lúc đó, ông Thắng đã nhắc tài xế vào công an phường khai báo.

"Tài xế ra khỏi xe thì mặt tái mét, ông ấy ôm mặt khóc và nói "thế này thì chết tôi rồi". Tài xế cũng trình bày bị mất phanh nên mới xảy ra vụ việc", ông Thắng nói, và cho hay, sau vụ tai nạn, các nạn nhân nằm la liệt trên đường, rất nhiều xe cấp cứu đã nhanh chóng tới hiện trường.

Chiếc ô tô gây tai nạn tại hiện trường.

Chiếc ô tô gây tai nạn tại hiện trường.

Vụ tai nạn diễn ra chỉ trong 3 giây

Nhiều người lo lắng, bật khóc vì chưa biết tình trạng người nhà của mình ra sao. Phía trong khoa cấp cứu, hàng dài các nạn nhân bị thương, nằm trên xe cáng, được hàng chục bác sĩ gấp rút cấp cứu.

Là nạn nhân bị gãy tay phải, xây xước nhiều vết trên thân thể vì tai nạn, chị Đỗ Hải Linh (27 tuổi, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại giây phút mình gặp nạn.

Chị Đỗ Hải Linh bị gãy tay phải, xây xước nhiều nơi trên cơ thể, sau tai nạn - Ảnh: TTO

Chị Đỗ Hải Linh bị gãy tay phải, xây xước nhiều nơi trên cơ thể, sau tai nạn - Ảnh: TTO

Chị kể, khoảng 16h tan làm về, chị chạy xe máy từ đường Xuân La về hướng Xuân Đỉnh. Sau khi dừng đèn đỏ ở ngã tư giao nhau với đường Võ Chí Công, chị chạy tiếp được khoảng 3 giây thì sau đó "không biết chuyện gì xảy ra nữa".

Chị Linh bị bất tỉnh mấy phút. Khi tỉnh dậy chị hoảng loạn vì thấy khung cảnh trước mắt tan hoang, nhiều người bị thương nằm la liệt, các phương tiện hư hỏng, đồ đạc vương vãi cả một đoạn đường.

"Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi còn không biết có xe ô tô tông vào mình. Sau khi người dân ở hiện trường kể lại, tôi mới biết mình bị tai nạn", chị Linh nói.

Hai nạn nhân tiên lượng xấu

Thông tin từ Bệnh viện E cho biết, khoa Cấp cứu Bệnh viện E đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho 14 người, trong đó có 1 trẻ em (7 tuổi) trong vụ tai nạn liên hoàn tại ngã tư Xuân La đường Võ Chí Công chiều 5/4.

ThS.BS Phạm Xuân Hiếu - Trưởng khoa Cấp cứu - Bệnh viện E cho biết, vào khoảng 16h30 đến 16h50, các phương tiện cấp cứu lần lượt chuyển 14 trường hợp tai nạn giao thông vào khoa Cấp cứu. Người nhỏ tuổi nhất là 7 tuổi, người lớn tuổi nhất là 42 tuổi. Trong số đó có 2 ca rất nặng: trường hợp nam, 28 tuổi, quê Thái Bình bị hôn mê sâu do chấn thương sọ não chuyển khoa Hồi sức tích cực và chống độc để theo dõi; Trường hợp khác, nam 37 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội phải mổ cấp cứu do sốc đa chấn thương: chấn thương bụng kín, chấn thương ngực kín, gãy hở IIIB xương cẳng chân dập nát.

7 trường hợp với nhiều tổn thương ở cẳng chân, cẳng tay, cánh tay và đa vết thương phần mềm đã được cấp cứu, chuyển theo dõi tiếp tục vào khoa Chấn thương chỉnh hình và Khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao.

5 trường hợp bị xây xước nhẹ, không có tổn thương phần xương, cũng đã được cấp cứu, xử lý vết thương và được các bác sĩ kê đơn thuốc về nhà. Trong số này, có trường hợp cháu bé 7 tuổi cũng đã được ra viện./.

Theo Đời sống
back to top