“Thần chú” đạt 3 điểm 10 của thủ khoa kỳ thi THPT 2024

Khi vào phòng thi, Nguyễn Hà Nhi (Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội) cũng gặp tâm lý lo lắng. Những lúc đó, câu “thần chú” của Nhi là “Hãy bình tĩnh” đã giúp em vượt qua nỗi sợ của bản thân, bình tâm lại và làm bài tốt.

Sáng 17/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Nguyễn Hà Nhi, lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên, Hà Nội) xuất sắc trở thành một trong hai thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Vỡ òa vì không ngờ được 3 điểm 10

Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của Nhi đạt 57,85 điểm, trong đó, môn Toán là 8,8, Ngữ văn 9,25, Tiếng Anh 9,8 điểm. Còn lại, 3 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đều đạt điểm 10.

Trò chuyện với PV Khoa học và Đời sống/Tri thức và Cuộc sống, nữ sinh chia sẻ, dù đã dự đoán trước được phần nào kết quả điểm thi, nhưng khi điểm hiện ra trước mắt trong phần tra cứu, em như vỡ òa trong niềm sung sướng.

Em Nguyễn Hà Nhi, lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều đã xuất sắc trở thành 1 trong 2 thủ khoa toàn quốc tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: NVCC.

Em Nguyễn Hà Nhi, lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều đã xuất sắc trở thành 1 trong 2 thủ khoa toàn quốc tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: NVCC.

“Đó là cảm xúc rất tuyệt vời. Với các môn Sử, Địa, Giáo dục công dân, sau khi thi xong, em dự đoán mình sẽ đạt điểm 10. Khi chính thức nhận tin, em thực sự vui. Chỉ có môn Văn hơi tiếc một chút, vì em hy vọng điểm cao hơn. Nhưng kết quả này với em đã rất hạnh phúc rồi”, Hà Nhi nói.

Cô gái này cho hay, em không có phương pháp học tập đặc biệt, chỉ là sự tập trung cao độ. Chẳng hạn, khi học môn nào đó, em rất tập trung, không làm việc gây xao nhãng. Ngoài ra, em cũng thường xuyên tìm thêm tài liệu hoặc nhờ thầy cô giáo ở trường hỗ trợ.

“Để có được số điểm này, không phải chỉ là nỗ lực của cá nhân em, mà còn có sự đồng hành, hỗ trợ rất nhiều của thầy cô, nhà trường. Các thầy cô luôn tạo điều kiện cho em, cũng như những bạn khác được học tốt nhất”, Hà Nhi tâm sự.

Một điều mà Nhi cho rằng đã giúp em rất nhiều trong việc vượt qua khó khăn, thử thách, đó là sự bình tĩnh. Mỗi khi gặp những áp lực khiến mình căng thẳng, em lại tự nhủ, hãy bình tĩnh, tạm lắng lại vài giây, vài phút để tìm cách giải quyết.

Chẳng hạn, khi vào phòng thi, đôi khi thí sinh này cũng gặp tâm lý lo lắng, hoảng sợ. Những lúc đó, câu “thần chú” là “Hãy bình tĩnh”, giúp em khống chế được nỗi sợ của bản thân, bình tâm lại và làm bài với kết quả tốt.

Việc đạt được 3 điểm 10 đối với 3 môn Sử, Địa, Giáo dục công dân theo Hà Nhi không phải quá khó, nhưng cũng không dễ dàng.

“Từ điểm 9, hoặc trên 9 lên được đến điểm 10, em nghĩ rằng là cả quá trình cần tư duy, chứ không đơn giản chỉ ở việc học thuộc. Học thuộc, với em, mới chỉ là phần ngọn. Muốn đạt được điểm tuyệt đối, cần tư duy, hiểu được bản chất vấn đề”, Nhi cho hay.

Hà Nhi đã nộp nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, mong ước nối nghiệp thầy cô, truyền lửa yêu thương và tri thức tới các thế hệ kế tiếp - Ảnh: NVCC

Hà Nhi đã nộp nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, mong ước nối nghiệp thầy cô, truyền lửa yêu thương và tri thức tới các thế hệ kế tiếp - Ảnh: NVCC

Nguyễn Hà Nhi tâm sự, gia đình em có hoàn cảnh khó khăn hơn các bạn trong lớp. Bố em làm công nhân xây dựng, giờ do tuổi cao, sức yếu đã nghỉ việc. Mẹ em làm nghề may tự do. Nhi là con duy nhất nên không chỉ học vì tương lai bản thân, mà còn vì trách nhiệm đối với gia đình.

“Sau khi bố mẹ già yếu, em sẽ là trụ cột gia đình, là chỗ dựa cho bố mẹ. Đây cũng chính là động lực khiến em luôn nỗ lực, phấn đấu để học tốt”, nữ sinh bộc bạch.

May mắn, Hà Nhi đã gặp được các thầy cô, những người bạn và cả Ban phụ huynh lớp… đã luôn chia sẻ, hết lòng hỗ trợ em.

“Em được truyền cảm hứng từ những người thầy, người cô của mình. Em mong có thể trở thành một giáo viên, nối nghiệp các thầy cô, tiếp tục truyền ngọn lửa yêu thương, truyền cảm hứng đến với những thế hệ học trò, trong đó, có những học trò gặp khó khăn như em”, Hà Nhi nói.

Ham học hỏi, nỗ lực, cầu tiến

Cô Hà Diệp Lê, Giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, cũng là giáo viên phụ trách đội tuyển Văn lớp 12 của Trường, dạy Hà Nhi cho hay, điều ấn tượng nhất là nữ sinh có khả năng về văn chương, cảm thụ văn học rất tốt. Em đoạt giải học sinh giỏi môn Văn trong 3 năm liền.

Năm lớp 10, Nhi giành giải Ba học sinh giỏi Văn cấp trường, lớp 11 đạt giải Nhì học sinh giỏi Văn cấp cụm và lớp 12 đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Văn cấp thành phố.

Cô Hà Diệp Lê, Giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều cùng các học trò trong lễ xuất quân thi học sinh giỏi thành phố, Hà Nhi đứng ngoài cùng bìa trái. Ảnh: NVCC

Cô Hà Diệp Lê, Giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều cùng các học trò trong lễ xuất quân thi học sinh giỏi thành phố, Hà Nhi đứng ngoài cùng bìa trái. Ảnh: NVCC

“Nhi là học sinh rất thông minh, tiếp thu bài rất nhanh. Đặc biệt, ở Nhi có sự ham học hỏi, rất nỗ lực, cầu tiến, chịu khó mài giũa, đọc tài liệu, nỗ lực. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng em luôn cố gắng vươn lên. Vẫn biết Nhi học tốt, nhưng khi biết Nhi trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với 3 điểm 10, cảm xúc thực sự là ‘vỡ òa’”, cô Lê chia sẻ.

Thầy Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều tâm sự, thầy và trò nhà trường đã rất hồi hộp chờ đợi kết quả thi tốt nghiệp năm 2024. Bởi đây là lứa học trò cuối cùng thi theo Chương trình giáo dục 2006, cũng là lứa học trò chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid – 19 khi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường.

Khi biết tin 100% học sinh K72 đỗ tốt nghiệp, trong đó có Nguyễn Hà Nhi lớp 12D1 cùng với một học sinh ở Ninh Bình trở thành thủ khoa Toàn quốc của Kỳ thi thì vô cùng vui, hạnh phúc.

Kết quả này là sự nỗ lực, cố gắng của tập thể giáo viên, học sinh và sự đồng hành của cha mẹ học sinh. Trong học kỳ II nhà trường tổ chức 3 lần thi khảo sát, tập duyệt làm bài để sàng lọc từng đối tượng học sinh từ đó tiếp tục tổ chức lớp học bồi dưỡng riêng học sinh còn yếu trên cơ sở đánh giá qua 3 lần làm bài kiểm tra khảo sát có điểm dưới 5, lớp học sinh yếu.

“Chúng tôi gọi đây là lớp ‘Tình yêu’, kinh phí tổ chức được trích từ nguồn ngân sách hỗ trợ đào tạo nên bắt buộc học sinh yếu phải tham gia. Sau nhiều nỗ lực, nên hôm nay, khó có thể dùng từ nào để miêu tả hết sự phấn khởi vui mừng của thầy và trò trường Nguyễn Gia Thiều”, thầy Lê Trung Kiên chia sẻ.

Theo Đời sống
back to top