Tấp nập chợ hoa Hàng Lược

Nhiều người nói, nếu chưa đi chợ hoa Hàng Lược thì chưa phải là người Hà Nội. Chính bởi lẽ đó, chợ hoa này luôn tấp nập mỗi khi xuân về.

Chợ hoa Hàng Lược nằm ở trung tâm phố cổ Hà Nội (thuộc phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm). Chợ được người dân Thủ đô và du khách tìm đến mua sắm, hòa vào không khí nhộn nhịp mỗi dịp Tết cổ truyền.

Chợ hoa Hàng Lược đã có từ rất lâu. Ông Đoàn Long, năm nay 80 tuổi cho biết: “Nhà tôi ở số nhà 21 phố Lý Nam Đế, ngày còn nhỏ xíu tôi được ba mẹ cho đi chợ hoa Hàng Lược. Nơi đây có nét chính xuân, hội tụ cái hồn cốt của Hà Nội. Mặc dù có rất nhiều hội chợ hoa xuân, nhưng tôi vẫn tìm đến đây để ôn lại ký ức xưa”.

Bà Phó Thị Minh Xuân, 56 tuổi, cho biết, trước đây nhà bà ở phố Yên Ninh, sau khi lấy chồng chuyển về Thụy Khuê, ngày còn học cấp 1 bà vẫn thường được bố mẹ cho đi chơi chợ hoa Hàng Lược. Giờ đây các cụ đã đi xa nên năm nay bà đến đây mua một chút đồ, tìm lại cảm giác của Tết ngày thơ ấu, thời còn bao cấp được đi cùng bố mẹ.

Có thể nói, chợ hoa Hàng Lược tự bao giờ đã ngấm vào người dân Thủ đô, bởi nơi đây đậm nét văn hóa Hà Nội. Mọi người đến đây như tìm lại một chút kỷ niệm xưa, một thú vui tao nhã.

Tại chợ hoa Hàng Lược, PV Khoa học & Đời sống ghi lại hình ảnh khi Tết đến Xuân về tại chợ hoa hơn 100 năm tuổi này.

Chợ hoa Hàng Lược thường được mở rất sớm mỗi dịp Tết.Chợ hoa Hàng Lược thường được mở rất sớm mỗi dịp Tết.
Người Hà Nội, nhất là những người cao tuổi, thường thích ngắm phố hoa Hàng Lược vào mỗi dịp xuân về.

Người Hà Nội, nhất là những người cao tuổi, thường thích ngắm phố hoa Hàng Lược vào mỗi dịp xuân về.

Chợ hoa Hàng Lược trước đây chủ yếu bán đào, quất, violet, thược dược...

Chợ hoa Hàng Lược trước đây chủ yếu bán đào, quất, violet, thược dược...

Nay do nhu cầu của người dân nên đã có thêm nhiều loại hoa khác như hoa đỗ quyên, hoa nhất chi mai...

Nay do nhu cầu của người dân nên đã có thêm nhiều loại hoa khác như hoa đỗ quyên, hoa nhất chi mai...

Ông Đoàn Long theo nhiếp ảnh từ năm 17 tuổi, học trò của cụ Võ An Ninh, trong thời chiến tranh ông đã từng là phóng viên chiến trường. Ở tuổi 80, ông xa Hà Nội 58 năm, nay tìm về chợ hoa Hàng Lược hồi tưởng lại ngày xưa.

Ông Đoàn Long theo nhiếp ảnh từ năm 17 tuổi, học trò của cụ Võ An Ninh, trong thời chiến tranh ông đã từng là phóng viên chiến trường. Ở tuổi 80, ông xa Hà Nội 58 năm, nay tìm về chợ hoa Hàng Lược hồi tưởng lại ngày xưa.

Chị Minh Xuân cũng tranh thủ mua một chút đồ về trang trí cho ngôi nhà của mình.

Chị Minh Xuân cũng tranh thủ mua một chút đồ về trang trí cho ngôi nhà của mình.

Dạo chơi chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một nét văn hóa Tết đặc sắc đối với người dân Thủ đô.

Dạo chơi chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một nét văn hóa Tết đặc sắc đối với người dân Thủ đô.

Nhiều bạn trẻ cũng đã tìm đến đây chụp ảnh kỷ niệm.

Nhiều bạn trẻ cũng đã tìm đến đây chụp ảnh kỷ niệm.

Du khách nước ngoài cùng hòa vào không khí Tết của người Việt.

Du khách nước ngoài cùng hòa vào không khí Tết của người Việt.

Hai em gái người dân tộc H" Mông tỏ ra rất thích thú bên một gian hàng hoa nhựa.

Hai em gái người dân tộc H" Mông tỏ ra rất thích thú bên một gian hàng hoa nhựa.

Chợ hoa Hàng Lược kéo dài suốt chiều dài của khu phố Hàng Lược cùng với các khu phố lân cận Hàng Chai, Hàng Rươi, Hàng Mã, Hàng Đồng...Chợ hoa Hàng Lược kéo dài suốt chiều dài của khu phố Hàng Lược cùng với các khu phố lân cận Hàng Chai, Hàng Rươi, Hàng Mã, Hàng Đồng...
Theo Đời sống
back to top