Lầu Năm Góc hôm ra thông cáo cho biết ba binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và năm người khác bị thương trong chiến dịch chống Iran, đây là những trường hợp tử vong đầu tiên của người Mỹ trong chiến dịch chung Mỹ-Israel nhằm tiêu diệt nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Iran đã phát động một loạt các cuộc tấn công trả đũa mới trên khắp vùng Vịnh vào Chủ nhật sau khi tuyên bố sẽ trả thù cho cái chết của Ayatollah Ali Khamenei , bất chấp lời đe dọa từ Tổng thống Donald Trump về việc sẽ tấn công bằng lực lượng chưa từng có.
Hiện trường một vụ va chạm sau khi Iran phóng tên lửa vào Tel Aviv, Israel, ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters
Khi đám đông tụ tập ở Tehran, có người đau buồn, có người ăn mừng, thì tiếng nổ vang lên và quân đội Israel tuyên bố sẽ lại tấn công các mục tiêu ở trung tâm thủ đô.
Lầu Năm Góc cho biết: “Ba binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và năm người khác bị thương nặng trong Chiến dịch Epic Fury”, đồng thời cho biết thêm một số người khác bị thương nhẹ do mảnh đạn và chấn động não.
“Các hoạt động chiến đấu chính vẫn tiếp diễn và nỗ lực ứng phó của chúng tôi vẫn đang được tiến hành.” Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm Chủ nhật tuyên bố một cuộc tấn công "quy mô lớn", và các vụ nổ đã được nghe thấy ở Riyadh, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Manama, Jerusalem và Tel Aviv, trong khi lực lượng cứu hộ Israel báo cáo ít nhất chín người thiệt mạng ở thành phố Beit Shemesh.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào Israel và các căn cứ của Mỹ. Ảnh: EPA
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố vụ ám sát Khamenei là "lời tuyên chiến chống lại người Hồi giáo" và cảnh báo: "Iran coi việc trả thù những kẻ gây ra và chủ mưu tội ác lịch sử này là nghĩa vụ và quyền chính đáng của mình."
Israel mô tả cái chết của Khamenei là một “bước đi đầu tiên”, và phát ngôn viên quân đội, Trung tá Nadav Shoshani, tự hào tuyên bố rằng chiến dịch phối hợp này “đã loại bỏ 40 chỉ huy cấp cao, bao gồm cả Khamenei, chỉ trong một phút tại hai địa điểm khác nhau cách Israel hơn một nghìn dặm giữa ban ngày”.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội sử dụng phong cách và ngôn từ của Trump, Ali Larijani , người đứng đầu quyền lực của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tuyên bố: “Hôm nay chúng ta sẽ giáng cho chúng một đòn mà chúng chưa từng trải nghiệm trước đây.”
Phản ứng quốc tế rất trái chiều, với Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi cả hai bên chấm dứt “vòng xoáy bạo lực”, trong khi Trung Quốc lên án vụ ám sát Khamenei là “sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Iran”.
Nước Pháp bày tỏ sự hài lòng trước cái chết của “một nhà độc tài khát máu, kẻ đã đàn áp người dân, làm nhục phụ nữ, thanh niên và các nhóm thiểu số”.