Nghệ An: Bé trai 4 tháng tuổi bị bỏ rơi ở lò gạch

Trên đường về nhà, anh Trương Văn Điệp (36 tuổi, trú xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) ghé vào lò gạch không nung của gia đình kiểm tra thì bất ngờ phát hiện một bé trai bị bỏ rơi cạnh lò gạch, cùng lá thư xin lỗi.

Ngày 22/8, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện bé trai khoảng 4 tháng tuổi bị bỏ rơi, hiện chính quyền đang phát thông báo tìm kiếm người thân cho cháu.

Trước đó, khoảng 21h ngày 20/8, trên đường về nhà, anh Trương Văn Điệp (36 tuổi, trú xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) ghé vào lò gạch không nung của gia đình kiểm tra thì bất ngờ phát hiện một bé trai bị bỏ rơi cạnh lò gạch.

Cháu bé bị bỏ rơi cùng lá thư xin lỗi...

Cháu bé bị bỏ rơi cùng lá thư xin lỗi...

Tại đây, bên cạnh cháu bé còn có chiếc làn nhựa đựng một hộp sữa, quần áo trẻ em và một tờ giấy ghi nội dung: “Tôi không có điều kiện nuôi con được. Ai nhận nuôi hộ tôi. Xin lỗi con”.

Ngay sau đó, thông tin được trình báo chính quyền địa phương. Cháu bé cũng được đưa vào trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Kết quả, sức khỏe của cháu bé hoàn toàn bình thường.

Hiện, chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người thân cho cháu bé./.

Theo Đời sống
back to top