Nghệ An: Bắt giữ 3 đối tượng “mạo danh” phóng viên

Dùng giấy tờ giả, mạo danh nhà báo, phóng viên để lừa đảo chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp, 3 đối tượng đã bị Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bắt giữ.

Ngày 2/5, một lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng mạo danh nhà báo, phóng viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, 3 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Hồ Văn Tam (SN 1986, trú tại thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Phạm Khương Duy, SN 1983 và Phạm Việt Thắng, SN 1987, cùng trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28/4, Công an huyện Quỳ Hợp nhận được tin báo của một số cơ quan, doanh nghiệp trình báo về việc có 3 đối tượng tự xưng là phóng viên Tạp chí về môi trường và tạp chí về năng lượng đến trụ sở để “hợp tác”, viết bài và “vận động” ủng hộ kinh phí nhân dịp lễ 30/4 và 1/5.

Các đối tượng mạo danh phóng viên, nhà báo vừa bị bắt giữ.

Các đối tượng mạo danh phóng viên, nhà báo vừa bị bắt giữ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh và tiến hành làm việc với 3 đối tượng. Tại đây, các đối tượng đã xuất trình giấy giới thiệu được đề tên Tạp chí gửi UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường huyện, xã, giới thiệu Hồ Văn Tam làm việc.

Theo đó, Giấy giới thiệu có ký tên, đóng dấu, đề tên Tổng biên tập. Ngay sau đó, Công an huyện Quỳ Hợp gửi công văn yêu cầu trả lời xác minh đến Tạp chí này.

Đến ngày 28/4, Tạp chí đã có công văn trả lời rằng giấy giới thiệu nói trên là giả, tạp chí chưa phát hành giấy giới thiệu số 89. Công văn cũng khẳng định cả 3 đối tượng nói trên không phải phóng viên của tạp chí này.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Văn Tam khai nhận, bản thân làm nghề buôn bán phế liệu, thường trú tại thành phố Thái Nguyên. Duy và Thắng là phóng viên thử việc của Tạp chí khác về năng lượng và địa bàn hoạt động là từ Ninh Bình trở ra phía Bắc./.

Theo Đời sống
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
back to top